Bogota, 15/09/04- Khoảng 80 người vô gia cư đã chiếm cứ một ngôi nhà thờ ở trung tâm thành phố Bogota, thủ đô Colombia. Họ đã ào vào xâm chiếm nhà thờ sau khi thánh lễ vừa kết thúc. Họ khoá chặt cửa nhà thờ trong đó còn vài chục giáo dân dự lễ chưa kịp về. Họ đưa ra điều kiện để rút khỏi nhà thờ là cảnh sát phải thôi không quyết định đuổi họ khỏi khu vực El Cartucho trong thành phố Bogota.

Linh Mục Dario Echeverry, thành viên của Hội Đồng Hòa Giải Quốc Gia tuyên bố.”Người vô gia cư tiến chiếm nhà thờ để mọi người biết vấn đề chính quyền đã không giải quyết cho họ. Linh mục Dario cũng cho biết hàng chục các sĩ quan cảnh sát đã ra lệnh cho những người vô gia cư phải rời khỏi khu vực El Cartucho nằm trong thành phố Bogota. Do vậy người vô gia cư đã xâm chiếm nhà thờ.

Trong số những người vô gia cư xâm chiếm nhà thờ có cả ông già bào lão, thiếu nhi và những phụ nữ mang thai. Họ bị đói khát vì thường nhật sống bằng cách nhặt nhạnh các đồ hộp trong các đống rác thành phố và tối về ngủ tại các căn nhà bỏ trống tại khu vực El Cartucho. Nhiều người trong số này nghiện ngập ma túy.

Một ủy ban của thị trưởng thành phố Bogota đã gặp cha Dario để tìm cách giải quyết vấn đề trong hòa bình.