(Nhân dịp kỷ niệm 150 năm ngày tuyên bố tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội.)

Thật đúng như vậy: Mầu Nhiệm của lịch sử là một Thực Tại. Chúng ta đã cảm nhận như vậy khi chúng ta đã sống qua những ngày đó ở Lộ Đức lúc đi theo bước chân của Người Hành Hương, người phải khó khăn mệt nhọc lắm mới quỳ gối được trước Hang đá trong cuộc hành hương.

Thật đúng như vậy: Tất cả những gì chúng ta suy tư và chiêm niệm từ trước đến giờ về cuộc đời của Đức Thánh Cha Gioan Phao lồ II. Cuộc đời ngài là một Mầu Nhiệm. Chúng ta cũng không ngần ngại bày tỏ một cách chắc chắn từ tâm can. Mầu Nhiệm lịch sử đường như đã phô bày rỏ ràng trong đời sống hằng ngày, những sự việc thường tình và những sự việc lạ lùng trong nếp sống của vị đương kim Giáo Hoàng.

Tất cả đều là Ân sủng: năm Ân sủng, ngày Ân sủng, giờ Ân sủng, giây phút Ân sủng. Tất cả đều phảng phất hình bóng Thiên Chúa nơi đấng kế vị thánh Phêrô.

Nhắc đến tác phẩm vừa mới phát hành của Đức Thánh Cha: “Hãy chổi dậy ! Hãy bước đi!”. Chúng tôi muốn nhấn mạnh đến Mầu Nhiệm mà “Đức Mẹ Maria đã có một vai trò đặc biệt trong đời sống của ngài; một cuộc hàn huyên thân mật giữa tình mẫu tử và lòng tin cậy hoàn toàn vào người Mẹ nhân lành của người con chí hiếu.

Cũng tại Lộ Đức này, nhân ngày lễ trọng Đức MẹHồn Xác Lên Trời năm 2004, Đức Thánh Cha đã đến đây chào hỏi Đức Trinh Nữ Maria. Ngài ngồi trên một chiếc ghế lăn, chiếc ghế giúp ngài di chuyển. Như vậy ngài đã đến giữa những người đau ốm, đến với họ cả linh hồn và thể xác. Chiếc ghế này là một chiếc ngai di động, chiếc ngai di động của vị Mục Tử Hành Hương!

Những người bước theo Đức Thánh Cha luôn nhìn thấy những chân trời mới trong sáng. Những chân trời đầy niềm vui, đầy sự sống, hoàn toàn tự do và đầy lòng vị tha tương thân tương ái.

Mọi người như được thúc đẩy tiến tới sự thánh thiện dìu dắt bởi Người của Thiên Chúa, người đã làm cho linh hồn mình thành một bầu trời trong sáng. Cũng tại nơi linh thiêng này Đức Thánh Cha đã chiếu rọi những tia sáng tươi mát làm mờ nhạt màu sắc đau khổ của nhân loại. (Trích từ báo L’Osservatore Romano).