(Vatican 21/04/2004). Trong buổi triều yết chung thứ Tư 21/04/2004, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã khích lệ các tín hữu hãy giữ vững hy vọng ngay cả khi đối diện với những thù ghét mà người Kitô hữu thường gặp.

"Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi,

tôi còn sợ người nào?

Chúa là thành luỹ bảo vệ đời tôi,

tôi khiếp gì ai nữa?"


Bình luận về Thánh Vịnh 26, trong loạt bài suy niệm về Thánh Vịnh và Diễm Ca, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng người tín hữu không bao giờ cô độc. "Thiên Chúa ban cho người tín hữu bình an, và bảo vệ họ khỏi sự dữ".

Đức Thánh Cha ghi nhận rằng đời sống đức tin thường được ghi dấu bởi những xung khắc, kể cả "khước từ và ngay cả bị bách hại". Một người tín hữu trung kiên cần nhận ra rằng niềm tin của mình có thể đem đến "bất bình và oán ghét trong một xã hội nhấn mạnh đến sự tự đề cao, những thành công giàu có bề ngoài và những thỏa mãn vô nghĩa".

Chứng tá của những người tín hữu trung thành là một nguồn chọc tức thế giới đời. "Hành vi của một người công chính là một điều gây bực bội vì nó làm lộ ra sự kiêu căng và độc ác" của kẻ khác.

Bất chấp sự xung khắc này, các tín hữu cần "giữ một sự bình an toàn diện bên trong. Sự hiệp thông với Thiên Chúa này là nguồn mạch cho sự thanh thản, niềm vui và thái bình". Qua việc cầu nguyện, họ có thể "bước vào một ốc đảo của ánh sáng và yêu thương" ngay cả khi đang đối diện với những xung đột bên ngoài.

Giọng nói của Đức Thánh Cha hơi bị rè và cho thấy sự khó khăn trong phát âm khi ngài nói với đông đảo anh chị em đứng chật quảng trường Thánh Phêrô. Số lượng người hành hương trong buổi sáng ngày thứ Tư 21/4/2004 đột nhiên tăng cao, đặc biệt rất đông người trẻ, có lẽ vì các trường đang nghỉ hè tại Ý. Đức Thánh Cha đã ban phép lành cho các cặp vợ chồng trẻ và trẻ em. Chiếc xe đặc biệt của ngài đã đảo nhiều vòng để Đức Thánh Cha chào thăm và ban bình an cho những người hành hương.