LÒNG NHIỆT THÀNH

Rời miền Đông Bắc giá lạnh để qua miền nắng ấm Cali học đại học, hai cô bạn Uyên và Hương cùng nhau thuê chung một căn phòng ở vùng Evergreen. Hai đứa vẫn thường nấu ăn chung, coi tivi chung, thỉnh thoảng cùng nhau đi Lake Tahoe trượt tuyết cho đỡ nhớ những ngày thơ ấu nô đùa trên những ngọn đồi trắng xóa mỗi độ đông sang. Một sáng chúa nhật nọ, Uyên rủ Hương:

-Ê mày, sáng nay đi shopping chung không, Gap đang sale đó.

-Mày đi đi, tao chờ K-Mart sale mới đi.

-Giỡn chơi hoài! Mày có muốn đi với tao không?

-Không được đâu. Sáng nay tao phải hát ca đoàn cho Thánh lễ Việt Nam.

-Thánh dữ a!

-”Thánh tôi” thì có.

-Vậy thì mầy đi shopping với tao!

-Không được đâu. Mày đi một mình đi.

Rủ mãi không được, Uyên đành lái xe đi shopping một mình.

Chúa nhật tuần sau, Uyên lại rủ Hương bỏ hát lễ để đi shopping. Nào là Eastridge Mall đang sale lớn, nào là Valley Fair đại hạ giá... Nhưng Hương một mực từ chối. Thế rồi, Uyên ra xe đi Mall, Hương lái xe đến nhà thờ.

Chúa nhật thứ ba, Uyên lại năn nỉ ỉ ôi rủ Hương bỏ hát lễ để đi shopping ở mấy Outlet dưới Gilroy. Uyên đem hết khoa ăn nói học được trong ngành Marketing ra để dụ Hương. Nhưng Hương vẫn không chiều theo. Cuối cùng Hương nhỏ nhẹ:

-Uyên à, sao bồ kỳ thế. Hương đã từ chối đến ba chúa nhật rồi, quá tam ba bận mà! Sao Uyên cứ nằn nặc rủ rê hoài vậy? Hương thật không hiểu nổi Uyên!

Uyên ung dung đáp lại:

-Người không hiểu nổi, mới chính là Uyên đây!

-Tại sao thế?

-Nếu Hương thật sự yêu thích, sung sướng đi hát lễ, hát ca đoàn, cớ sao Hương lại không rủ Uyên cùng!

***

Chúng ta, những người dấn thân cho việc của Chúa, chúng ta thật sự yêu thích, sung sướng với việc của Chúa đến độ nào?

Sau khi thấy Chúa Giêsu giảng dạy thật hay, chữa lành nhiều bệnh nhân,...dân thành Caphanaum đã đến tìm cách rủ Ngài ở lại với họ, nhưng Chúa Giêsu trả lời: “Tôi còn phải đi rao giảng Tin Mừng cho các thành khác nữa, vì tôi đã được sai đến để làm việc đó!” (Luca 4: 43)

Thánh Phaolô đã kêu lên: “Khốn cho tôi, nếu tôi không đi rao giảng Tin Mừng!” (1 Corintô 9: 16) Và ngài đã đi rao truyền Tin Mừng cho biết bao nhiêu thành phố, rủ thêm không biết bao nhiêu tông đồ cả nam lẫn nữ cho Việc của Chúa, với niềm ước mơ được hưởng phần thưởng, đó là: “Phần thưởng của tôi ư? Đó là tôi được rao giảng Tin Mừng không lấy công.” Free of charge! (1 Corintô 9: 18)

Lạy Chúa, lòng nhiệt thành cho Việc của Chúa thiêu đốt tim con.

Domine, Opus Tuum - Lạy Chúa, đây là Việc của Chúa! (Habacuc 3: 2)

-Cầu nguyện

-Quyết tâm

-Dấn thân