VATICAN 22-3-2004 (VIS) - Chiều hôm thứ bảy vừa qua, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã cử hành thánh lể tại quảng trường Phaolô Đệ Lục cho các tín hữu thuộc bốn giáo xứ tại Rôma là giáo xứ Thánh Mximilian Kolbe, giáo xứ Thánh Patrick, giáo xứ Thánh Margaret Mary Alacoque và giáo xứ Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu, nâng tổng số các giáo xứ mà Đức Thánh Cha đến thăm viếng trong hơn 25 năm làm Giáo Hoàng và Giám Mục thành Rôma là 314 giáo xứ.
Ngài bắt đầu bài giảng bằng nhắc lại rằng, “Chúng ta nay đã bước sang tuần lễ thứ tư của Mùa Chay rồi, theo truyền thống thì tuần lễ này được biết đến như là ngày Chủ Nhật thứ tư của Mùa Chay, theo một cách cụ thể thì chúng ta đang dần mường tượng trước niềm vui thánh của Lễ Phục Sinh.”
Hướng về các giáo xứ nằm ở phía tây vùng ngoại ô của thành phố Rôma, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến “những nổ lực không ngừng nghĩ của các giáo xứ trong việc rao truyền Phúc Âm. Cha hoan nghênh các con, những người mà mặc cho những cấu trúc lõng lẽo, nhưng các con vẫn siêng năng cần mẫn bám sát theo những cách thức học và giảng dạy giáo lý của Chúa Kitô, tận hiến vào những công việc về phụng vụ và bác ái cho những anh em đang đói khổ, cùng quẩn và giúp chuẩn bị cho những người trẻ tiến tới cuộc cuộc sống hôn nhân và gia đình.”
Ngài hướng về thành phố Tor Vergata, là nơi tổ chức Ngày Hội Quốc Tế Giới Trẻ “không thể nào quên được” vào tháng 8 của năm Đại Xá 2000, mà giáo xứ Thánh Margaret Mary Alacoque cùng nằm chung trong một khu vực. Đức Thánh Cha nói, “Trung tâm điểm của biến cố đáng nhớ đó chính là việc vác cây Thập Tự Giá của Năm Thánh Cứu Chuộc. Hỡi những người bạn trẻ thương mến của Cha, hãy lấy Thánh Giá là điểm quy chiếu chính yếu trong cuộc sống của các con. Hãy lấy hết mọi can đãm qua sự đóng đinh và sống lại của Chúa Kitô để truyền bá Phúc Âm cho thế giới, vốn đã bị phân hóa, bị thù ghét, bị chiến tranh và bị khủng bố một cách trầm trọng, nhưng lại là một thế giới giàu tình nhân bản và thiêng liêng. Cha mong sẽ gặp lại các con vào thứ năm, ngày 1 tháng 4 sắp tới tại quảng trường thánh Phêrô và vào ngày Chủ Nhật Lễ Lá trong Ngày Đại Hội Giới Trẻ.”
Đức Thánh Cha nói, đó chính là cách mà các giáo xứ “biết mở rộng và đón chào các anh em với nhau, vì Cha biết trong số các con, có những người tín hữu đến từ Ba Lan và Mỹ Châu La Tinh. Những anh chị em của chúng ta sẽ cảm thấy được yêu thương như chính Chúa Kitô đã yêu thương và phục vụ mỗi một người trong chúng ta qua việc hy sinh mạng sống mình vì chúng ta và đó chính là một xác tín sắt đá của niềm tin vốn đánh động đến trái tim của những người đến từ những vùng xa săm hẻo lánh.”
Ngài bắt đầu bài giảng bằng nhắc lại rằng, “Chúng ta nay đã bước sang tuần lễ thứ tư của Mùa Chay rồi, theo truyền thống thì tuần lễ này được biết đến như là ngày Chủ Nhật thứ tư của Mùa Chay, theo một cách cụ thể thì chúng ta đang dần mường tượng trước niềm vui thánh của Lễ Phục Sinh.”
Hướng về các giáo xứ nằm ở phía tây vùng ngoại ô của thành phố Rôma, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến “những nổ lực không ngừng nghĩ của các giáo xứ trong việc rao truyền Phúc Âm. Cha hoan nghênh các con, những người mà mặc cho những cấu trúc lõng lẽo, nhưng các con vẫn siêng năng cần mẫn bám sát theo những cách thức học và giảng dạy giáo lý của Chúa Kitô, tận hiến vào những công việc về phụng vụ và bác ái cho những anh em đang đói khổ, cùng quẩn và giúp chuẩn bị cho những người trẻ tiến tới cuộc cuộc sống hôn nhân và gia đình.”
Ngài hướng về thành phố Tor Vergata, là nơi tổ chức Ngày Hội Quốc Tế Giới Trẻ “không thể nào quên được” vào tháng 8 của năm Đại Xá 2000, mà giáo xứ Thánh Margaret Mary Alacoque cùng nằm chung trong một khu vực. Đức Thánh Cha nói, “Trung tâm điểm của biến cố đáng nhớ đó chính là việc vác cây Thập Tự Giá của Năm Thánh Cứu Chuộc. Hỡi những người bạn trẻ thương mến của Cha, hãy lấy Thánh Giá là điểm quy chiếu chính yếu trong cuộc sống của các con. Hãy lấy hết mọi can đãm qua sự đóng đinh và sống lại của Chúa Kitô để truyền bá Phúc Âm cho thế giới, vốn đã bị phân hóa, bị thù ghét, bị chiến tranh và bị khủng bố một cách trầm trọng, nhưng lại là một thế giới giàu tình nhân bản và thiêng liêng. Cha mong sẽ gặp lại các con vào thứ năm, ngày 1 tháng 4 sắp tới tại quảng trường thánh Phêrô và vào ngày Chủ Nhật Lễ Lá trong Ngày Đại Hội Giới Trẻ.”
Đức Thánh Cha nói, đó chính là cách mà các giáo xứ “biết mở rộng và đón chào các anh em với nhau, vì Cha biết trong số các con, có những người tín hữu đến từ Ba Lan và Mỹ Châu La Tinh. Những anh chị em của chúng ta sẽ cảm thấy được yêu thương như chính Chúa Kitô đã yêu thương và phục vụ mỗi một người trong chúng ta qua việc hy sinh mạng sống mình vì chúng ta và đó chính là một xác tín sắt đá của niềm tin vốn đánh động đến trái tim của những người đến từ những vùng xa săm hẻo lánh.”