VATICAN - Khi được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II tiếp kiến vào ngày 15-3 vừa qua, tài tử Jim Caviezel, người đóng vai Chúa Giêsu trong phim “Cuộc Thương Khó Đức Kitô” đã cám ơn Đức Thánh Cha về gương nhân chứng của Ngài, mà tài tử nói là đã ảnh hưởng sâu sa tới đời sống của riêng bản thân anh.

Vào ngày hôm qua 16-3, khi tiếp xúc với các phóng viên báo chí sau khi được Đức Thánh Cha tiếp kiến riêng, tài tử Caviezel nói anh đã trình bày với Ngài nhiều vấn đề, trong đó anh nói tới lá thư mà Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II viết vào năm 1999 gửi cho các nghệ sĩ, anh nói lá thư đó đã giúp anh một cách rất đặc biệt. Ngoài ra anh trình bày các vấn đề “riêng tư” với Đức thánh Cha.

Cuộc tiếp kiến xẩy ra trong thư viện của Đức Thánh Cha. Khi được hỏi cuộc tiếp kiến dài bao lâu, Jum Caviezel trả lời là “Tôi không biết kéo dài bao lâu, vì tôi không nhìn đồng hồ, và tôi bị cuốn hút trong cuộc nói truyện với Đức Thánh Cha”.

Anh Jim Caviezel sau đó cũng đưa ra mấy tấm hình chụp với Đức Thánh Cha, trong đó thấy Đức Thánh Cha ban cho anh một cỗ tràng hạt. Anh và vợ của mình ngồi đối diện nơi bàn làm việc của Đức Thánh Cha.

Khi nói về lời giản thích của Đức Thánh Cha về bí mật thứ 3 của Fatima, anh nói rằng: “Đức Gioan Phaolô II là con người rất đặc biệt. Ngài là giáo hoàng của Fatima. Đức Giáo Hoàng là một nhân vật chiêm niệm thần bí. Ngài yêu mến Chúa Giêsu”.

Khi được hỏi về nhà đạo diễn phim Cuộc Thương Khó, anh phát biểu rằng: “Mel Gibson là một người rất là Công Giáo, là người rất Công Giáo thuộc Giáo Hội Tòa Thánh Roma”.

Anh cũng nhận định thêm rằng: “Nhiều người nổi danh nói họ là người Công Giáo nhưng họ không theo Vatican về những vấn đề như phò sự sống, hay án tử hình. Khi mà bạn xem phim của Mel Gibson, bạn thấy gì? có phải là phim Tin Lành ư? Phim Hồi giáo ư, hay là Phim Công Giáo? Bạn thấy gì nơi phim này?

Dĩ nhiên đó là phim rất Công giáo, một phim rất có tính cách đại đồng hoàn vũ chung cho mọi người. Phim này chính là một đại lộ lớn dẫn nhập vào cho biết cái gì có ý nghĩa là một người Công Giáo, vì nó rất Công giáo, rất hoàn vũ, cho mọi người và mọi thời”.

Anh nói thêm là “được dấn thân đóng trong phim này thì thực là một kinh nghiệm hết sức linh thiêng”… Bạn không thể xem phim, thấy các cảnh tượng trong phim mà còn có thể thờ ơ - và như một người nghệ sĩ đóng phim - nghệ sĩ đó đã nhập vai và đem hết khả năng của mình đễ diễn đạt nhân vật đó. Trong khi đóng vai Chúa Giêsu, tôi không muốn người ta nhìn thấy tôi, mà là nhìn Chúa Giêsu”.

Anh Jim Caviezel còn nhấn mạnh điểm quan trọng sau đây: “Trước mỗi ngày khi đóng phim Chúa Giêsu, tôi đã bắt đầu bằng việc lần chuỗi Mân Côi, chuỗi Mân Côi dẫn tôi đến việc đi xứng tội, việc xưng tôi dẫn tôi tới việc tham dự Thánh Lễ mỗi ngày, và tôi luôn luôn cảm nghiệm rằng khi có sự hiện diện của Thánh Thể trong mình tôi, tôi thấy mình nên giống hơn trong Chúa Giêsu”.

Khi trả lời về câu hỏi Phim này bài Do thái, thì Jim Caviezel trả lời rằng: “Chính tôi cũng có dòng giống người Semitic, tôi thuộc nguồn gốc Nhà David và tổ phụ Abraham… Nếu có người nói phim này bài Semitic (bài Do thái), thì Thánh Kinh cũng có thể coi là bài Do thái.”.

Cuối cùng, Jim Caviezel đưa ra lời đề nghị là những người đồng hương Do Thái hãy nên thực hiện một phim về cuộc đời của Moi-sen và của Vua David đi.

Cũng nhắc lại rằng, trong cùng ngày thứ Hai 15-3, Caviezel đã trình bày và chiếu phim “Cuộc Thương Khó của Đức Kitô cho hàng giáo sĩ đang sống tại Roma, và tiếp theo là chiếu tại Giáo Hoàng Học Athenaeum Nữ Vương Các Tông Đồ.