Đức Tin Cần Phải Được Học Hỏi, Thực Hành và Truyền Đạt Một Cách Trọn Vẹn

VATICAN (VIS) -- Sáng ngày 20 tháng 2 năm 2004, trong buổi tiếp kiến với các Đức Giám Mục Pháp đến từ Paris và một số đến từ địa phận đặc trách quân đội nhân dịp các Ngài kết thúc chuyến thăm Vatican cứ mỗi năm năm một lần, Đức Thánh Cha lặp lại sự quan tâm của Ngài về sự tục hóa của xã hội Pháp và nhấn mạnh đến nhu cầu không những cần có sự cải tiến về phương cách Phúc Âm Hóa trong nhiều lãnh vực mà cả trong hầu hết mọi tình huống đó là việc “Rao giảng Phúc Âm”

Ngài suy diễn rằng, sự tục hóa “thường được hiểu như là một sự chối bỏ các giá trị thuần tý vốn cấu thành nên một đời sống xã hội như nhân bản, tôn giáo và luân lý.” Chính vì thế, Ngài nói tiếp, việc Rao giảng Tin Mừng hơn lúc nào hết cần phải được thực hiện trước hết và liên tục tái rao giảng lại. Ngài ghi nhận rằng con số các Giáo Lý Viên giảng dạy cho trẻ em ngày càng sút giảm, trong khi đó, các Giáo Lý viên cho giới trẻ thì ngày càng gia tăng, và Ngài nói, “chúng ta cần phải lưu tâm một cách đặc biệt đến tất cả các trẻ em lẫn những người trẻ bằng cách cung cấp cho họ một nền học vấn có chất lượng, giáo dục, đào tạo và hình thành nên trong họ một Đức Tin rõ ràng, vững chắc để họ có thể theo đuổi một cuộc sống tâm linh một cách trọn vẹn.”

Đức Thánh Cha triển khai thêm rằng: “các Lớp Giáo Lý cần phải được đi đôi với việc thực hành Đức Tin mỗi ngày. Chúng ta cần phải đề ra những phương cách làm sao để cho các trẻ em thật sự thấm nhuần những điều đã được học hỏi, và nếu chúng ta không tạo cho các em có dịp gần gũi và tiếp xúc với Chúa Giêsu mỗi ngày, thì làm sao Ngài có thể đến để biến đổi nội tâm và hành động của các em?” Các Lớp Giáo Lý cần phải được hình thành nên từ trong những cộng đồng đức tin, “bởi vì chiều kích của đời sống cộng đồng đức tin sẽ có ảnh hưởng một cách tích cực đến các mối quan hệ xã hội và trong cuộc sống của hầu hết mọi người”.

Đức Tin, Ngài nói, cần phải được truyền dạy một cách căn bản, sâu sắc và trọn vẹn thông qua những bài học nền tảng, và quan trọng hơn cả, là phải được thực hành mỗi ngày, đặc biệt là qua các mối quan hệ giữa con người với con người. Ngài nói tiếp, “Các Cha Sở và các Giáo Lý Viên phải luôn nhớ rằng trẻ em và người trẻ - họ rất nhạy cảm trong việc xem xét và đem ra so sánh giữa các lời giảng dạy, với cuộc sống thức tế hằng ngày của chúng ta ra sao. Làm sao, chúng ta có thể yêu cầu các em và những người trẻ cần phải tham dự Bí Tích Thánh Thể vào ngày Chủ Nhật hay việc xưng tội trong khi cha mẹ hay các thầy cô giáo của các em, tức chính bản thân chúng ta, lại không sống xứng với cuộc sống Đức Tin và tôn giáo mà chúng ta đã giảng dạy cho các em?”

Trong việc giảng dạy cho những người trẻ, Đức Gioan Phalô Đệ Nhị thúc đẩy các Đức Giám Mục Pháp hãy “tìm kiếm các phương thức giảng dạy để khơi dậy lên trong họ lòng yêu mến, sùng kính Chúa Giêsu Kitô và sự khát khao tìm đến Ngài qua các buổi cầu nguyện mang tính cá nhân hay cộng đồng thông qua những kinh nghiệm nồng ấm của bản thân.”

“Việc rao truyền Đức Tin cũng bao gồm đến việc cho phép các tín hữu kết hiệp hài hòa giữa kiến thức nhân loại với kiến thức của tôn giáo, để họ có thể nhận ra một mối liên kết tổng hợp vững chắc giữa những kiến thức khoa học, kỷ thuật với những kinh nghiệm tôn giáo.” Ngài ca ngợi các Giám Mục Pháp về việc hình thành nên một trường học Công Giáo ở Vương Cung Thánh Đường Paris qua việc “mời gọi các học viên không ngừng đào xâu thêm những bí ẩn của Đức Tin và truyền đạt lại qua một ngôn ngữ thích hợp mà không cần phải thay đổi nội dung.”

Và để kết thúc, Đức Thánh Cha nói, “bản chất của Phụng Vụ qua việc phúc âm hóa và giảng dạy Giáo Lý phải được hiểu như là con đường dẫn đến sự nên Thánh, khơi dậy nên sức mạnh nội tâm, và là sứ vụ cơ bản của Giáo Hội. Các Cha Sở nên coi trọng sứ vu này qua việc hợp tác với giáo dân trong việc chuẩn bị các buổi Phụng Vụ Chủ Nhật, chú trọng đến các Lễ Nghi và nghi thức Phụng Vụ. Trong các bài giảng, các Ngài phải giảng dạy cho các tín hữu hiểu biết về các học thuyết và khía cạnh tín lý của Đức Tin theo Kinh Thánh. Và Cha kêu gọi các con, những người tín hữu hãy hướng cuộc sống Đức Tin và sứ vụ của mình vào Bí Tích Thánh Thể, hãy cùng hiệp nhất với các Đức Giám Mục, các vị có trách nhiệm, các người đỡ đầu trong địa phận bởi vì “nơi nào có Giám Mục, thì nơi đó có Giáo Hội.”