(8.12) LỄ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI

Viết gởi các chị Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, Phú Xuân, Huế.

Các chị thân mến,

Hôm nay lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, cũng là Bổn Mạng của Hội Dòng của các chị.

Thiên Chúa -từ trước vô cùng- đã chọn Đức Trinh Nữ Maria làm Mẹ của Đấng Cứu Thế, nghĩa là đã chọn Mẹ trở nên người cộng tác vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa, cho nên Mẹ đã trở nên vai trò quan trọng đối với người Kitô hữu qua mọi thời đại, và Mẹ đã trở nên một chứng nhân sống động của Đức Tin : đã cưu mang, sinh hạ, nuôi dưỡng và hiến tế người con duy nhất của mình là Chúa Giêsu Kitô lên cho Thiên Chúa Cha.

Trong niềm hân hoan này, là một học trò của các chị, trong những năm tiểu học (cấp I) và được các chị dạy dỗ giáo lí vỡ lòng, thêm sức và bao đồng, tôi xin chia sẻ hai nét chấm phá của đặc ân mà Thiên Chúa ban cho Đức Trinh nữ Maria.

1. Thiên Chúa đã chọn Mẹ Maria để cọng tác với Ngài trong chương trình cứu chuộc nhân loại, và đã ban cho Mẹ những đặc ân cao quý nhất để Mẹ xứng đáng trở nên Mẹ của Đấng Cứu Thế, mà Vô Nhiễm Nguyên Tội là một trong các đặc ân ấy.

Ngày hôm nay Thiên Chúa cũng chọn các chị vào trong Hội Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, để các chị tiếp tục sứ mạng của Mẹ Maria : sinh hạ và dưỡng nuôi Chúa Giêsu trong các linh hồn mà các chị đã và đang phục vụ với tất cả tình yêu của Chúa Giêsu. Đức Trinh nữ Maria đã sinh hạChúa Giêsu bằng tấm lòng khiêm tốn và nuôi dưỡng Ngài bằng tình yêu tuyệt vời của một người mẹ, đó chính là điều cốt lõi mà mỗi nữ tu Con Đức Mẹ ngày đêm suy tư để những người con -các linh hồn- mà các chị sinh hạ trong tình yêu của Chúa Giêsu được trở nên hoàn hảo hơn.

Cuộc sinh hạ nào cũng đau khổ và sự nuôi dưỡng nào cũng đầy nước mắt và hi vọng, Đức Trinh nữ Maria cũng như thế : sinh con trong hang lừa máng cỏ, nuôi dưỡng con trong cảnh khó nghèo, nhưng Mẹ đã có một hi vọng lớn lao : con mình là Đấng cứu thế của nhân loại.

Nơi cánh đồng truyền giáo các chị cũng đang sinh con trong đau khổ, bởi vì các linh hồn được giao phó cho các chị đang bị chai lì trước những bon chen của xã hội, những người con ấy -lớn và nhỏ- đều làm cho các chị đau khổ và cảm thương, nhưng như Đức Trinh nữ Maria các chị cũng có một niềm hi vọng sáng lạng : những người con ấy tương lai sẽ là những mục tử tương lại của Giáo Hội, là những bậc cha mẹ thánh thiện đạo đức của gia đình, tóm lại các chị hi vọng họ sẽ là những Kitô hữu tốt đẹp, là những chứng nhân cho Chúa...

2. Vô Nhiễm Nguyên Tội là một đặc ân của Thiên Chúa dành cho Đức Trinh nữ Maria để Mẹ xứng đáng với chức phận làm mẹ của Đấng Cứu Thế.

Là con cháu của Adong và Eva, các chị cũng mang trong mình tội nguyên tổ, nhưng chính vì tình yêu của Chúa Cha, mà Chúa Con đã xuống thế làm người trong cung lòng Đức Trinh nữ Maria nhờ ân sủng và quyền năng của Chúa Thánh Thần, mà tội nguyên tổ của những kẻ tin đều được xóa sạch trong bí tích Rửa Tội, để tất cả trở nên con cái của Thiên Chúa, đó cũng là một đặc ân mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta, những người Kitô hữu, và các chị -con cái của Mẹ trong Hội Dòng Vô Nhiễm- là những người phải khám phá ra hồng ân cao cả này để yêu mến và phục vụ Chúa nhiều hơn trong cuộc đời truyền giáo của mình.

Các chị không còn bị tội nguyên tổ ràng buộc nữa, nhưng hậu quả của tội ấy thì vẫn còn cho đến hôm nay, tùy theo bổn phận và thân phận của mỗi người mà cám dỗ, các chị là những nữ tu thì tội nguyên tổ sẽ đưa đến cho các chị những hậu quả như sau : thích khoe khoang, kiêu ngạo với giáo dân, nói xấu chị em, ganh tức với chị em, lấy lòng bề trên, thích được người khác khen và hay xét đoán chị em.v.v... Tất cả những thói xấu ấy đều là hậu quả của nguyên tội, nhưng cũng như Đức Mẹ có Chúa Giêsu là một bảo trân gìn giữ, các chị cũng có các bí tích và ân sủng của Chúa Giêsu và hiến chương của hội dòng gìn giữ để các chị khỏi phải đi lạc hướng vì những hậu quả do tội nguyên tổ gây ra.

Các chị thân mến,

Hồi còn học tiểu học trường làng với các chị dòng Phú Xuân (dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm), qua 6 đời nữ tu giáo viên (mỗi lớp một nữ tu dạy) các chị đã để lại trong tôi một ấn tượng về tinh thần phục vụ mà sau này lớn lên tôi mới thấy, có những nữ tu rất tận tình với công việc của giáo xứ, có những nữ tu rất tận tâm với học trò, mà quả thật như vậy, ai đã học qua trường Tiểu Học do các chị dạy đều thi đậu vào lớp sáu với kiến thức căn bản và giáo lí thì không chê vào đâu được...

Trong ngày mừng Bổn Mạng của Hội Dòng, xin chúc các chị luôn trở nên những người mẹ tinh thần trong sáng và thánh thiện như Đức Trinh nữ Maria, và học hỏi nơi Mẹ ba phương pháp để trở nên con cái của Hội Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm : Khiêm tốn, yêu thương, phục vụ.

Xin Chúa và Mẹ Vô Nhiễm luôn chúc lành cho các chị.