1. Những dải ruy băng trên cảnh Chúa Giáng Sinh ở Vatican mô tả những sinh mạng được cứu khỏi nạn phá thai

Cảnh Chúa Giáng Sinh trong Đại Thính Đường Phaolô Đệ Lục rất độc đáo, với hình ảnh Đức Mẹ Maria, cho đến Giáng Sinh, vẫn đang mang thai.

Đức Giáo Hoàng Lêô hoan nghênh cảnh Chúa Giáng Sinh đặc biệt trong Sảnh Phaolô Đệ Lục, do một nghệ sĩ người Costa Rica tạo ra, cảnh mà “cùng với thông điệp hòa bình của Giáng Sinh”, cũng kêu gọi “bảo vệ sự sống từ thời điểm thụ thai”.

Cảnh này cho thấy Đức Mẹ Maria mang thai cho đến Giáng Sinh khi em bé chào đời.

Đức Giáo Hoàng cũng lưu ý rằng cảnh tượng này bao gồm 28,000 dải ruy băng màu, mỗi dải tượng trưng cho “một sinh mạng được bảo tồn khỏi phá thai nhờ lời cầu nguyện và sự hỗ trợ mà các tổ chức Công Giáo dành cho nhiều bà mẹ gặp khó khăn.”

Ngày 15 tháng 12, Vatican cũng thắp sáng cây thông Noel tráng lệ và cảnh Chúa Giáng Sinh ở Quảng trường Thánh Phêrô. Đức Thánh Cha ca ngợi cách những người tạo ra những tác phẩm này “tìm cách kết hợp nghệ thuật và tâm linh trong một bối cảnh kể câu chuyện về đức tin và cội nguồn văn hóa của đất nước các bạn.”

Ngài đã xem xét một số ý nghĩa biểu tượng của những hình ảnh này:

Cây thông, với những cành xanh tươi, là dấu hiệu của sự sống và gợi nhớ đến một niềm hy vọng không bao giờ phai nhạt ngay cả trong cái lạnh của mùa đông. Ánh sáng trang trí trên cây tượng trưng cho Chúa Kitô, ánh sáng của thế giới, Đấng đến để xua tan bóng tối của tội lỗi và soi sáng con đường của chúng ta.

Bước vào lịch sử của chúng ta

“Kính thưa anh chị em, hermanos y hermanas,” Đức Giáo Hoàng nói. “[...] Đối với những người hành hương đến từ khắp nơi trên thế giới tới Quảng trường Thánh Phêrô, cảnh Chúa Giáng Sinh sẽ nhắc nhở rằng Thiên Chúa đến gần nhân loại, trở thành một trong chúng ta, bước vào lịch sử của chúng ta trong sự nhỏ bé của một hài nhi. Thật vậy, trong sự nghèo khó của máng cỏ ở Bêlem, chúng ta chiêm niệm một mầu nhiệm của sự khiêm nhường và tình yêu. Trước mỗi cảnh Chúa Giáng Sinh, kể cả những cảnh được dựng trong nhà chúng ta, chúng ta sống lại sự kiện đó và tái khám phá nhu cầu tìm kiếm những khoảnh khắc tĩnh lặng và cầu nguyện trong cuộc sống, để tìm lại chính mình và hiệp thông với Thiên Chúa.”

Đức Thánh Cha cũng suy niệm về sự im lặng tôn thờ của Đức Mẹ:

Đức Mẹ Maria là mẫu mực của sự im lặng tôn thờ. Không giống như những người chăn chiên, khi trở về từ Bêlem, ca ngợi Thiên Chúa và kể lại những gì họ đã thấy và nghe, Mẹ của Chúa Giêsu giữ tất cả những điều này trong lòng (xem Lc 2:19). Sự im lặng của Mẹ không chỉ đơn thuần là sự yên tĩnh: Đó là sự kinh ngạc và tôn thờ.

Đức Giáo Hoàng gợi ý một lời cầu nguyện khi chúng ta chiêm niệm những cảnh tượng tươi đẹp này, và những cảnh tượng trong gia đình và giáo xứ của chúng ta: “Chúng ta hãy cầu xin Chúa đổi mới trong chúng ta ơn ban hòa bình và tình huynh đệ. Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người đang đau khổ vì chiến tranh và bạo lực.”

Ở đây, ngài nhắc đến thảm kịch đã xảy ra ở Sydney, trong lễ Hanukkah.

Đức Giáo Hoàng kết luận:

Chúng ta hãy để lòng nhân từ của Chúa Giêsu Hài Đồng soi sáng cuộc sống của chúng ta. Chúng ta hãy để tình yêu của Thiên Chúa, giống như những cành cây trường xuân, luôn sống động trong chúng ta.

2. Vương cung thánh đường Đức Mẹ Guadalupe thu hút lượng tín hữu kỷ lục

Gần 13 triệu người đã đến thăm Vương cung thánh đường Đức Mẹ Guadalupe vào ngày 11 và 12 tháng 12, kỷ niệm ngày Đức Mẹ hiện ra lần cuối với Thánh Juan Diego.

Các quan chức địa phương cho biết số lượng khách hành hương đến thăm Vương cung thánh đường Đức Mẹ Guadalupe ở Thành phố Mexico trong Lễ Đức Mẹ Guadalupe vừa qua đã đạt kỷ lục.

Khoảng 12.8 triệu người đã đến thăm đền thờ vào ngày 11 và 12 tháng 12 năm 2025, vượt qua kỷ lục 12.4 triệu người ghi nhận vào năm 2024.

Ngày 12 tháng 12, Lễ Đức Mẹ Guadalupe, là ngày kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra lần cuối với Thánh Juan Diego. Đây là ngày lễ buộc ở Mexico.

Thị trưởng Janecarlo Lozano cho biết: Bất chấp lượng người khổng lồ đổ về nhà thờ trong hai ngày, mọi việc diễn ra khá suông sẻ. Ông Lozano là thị trưởng của quận Gustavo A. Madero, nơi có nhà thờ. Dân số bình thường của toàn quận là hơn 1.1 triệu người.

An ninh đặc biệt để bảo vệ người hành hương

Để tăng cường an ninh, quận đã sử dụng kỹ thuật nhận diện khuôn mặt, hệ thống camera rộng khắp, lực lượng an ninh dân sự hùng hậu và quân đội như một phần của “Chiến dịch Nhà thờ 2025”. Chiến dịch Nhà thờ 2025 tiếp tục đến ngày 14 tháng 12.

Ông Lozano cho biết: Một số ít người đã bị bắt giữ vào cuối tuần vì tội cướp bóc, tống tiền người hành hương và lạm dụng đường phố công cộng.

Ông nói với báo chí Mexico: “Những kẻ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ như những năm trước, rằng chúng có thể đến và ăn cắp, có thể lạm dụng người qua đường, thì ở đây chúng đã phải đối diện với một chính quyền rất mạnh”. Ông Lozano cho biết: Bên cạnh công tác phòng chống tội phạm, Chiến dịch Basilica 2025 đã giúp 78 người mất tích đoàn tụ với gia đình và cung cấp hơn 6,600 dịch vụ y tế tại khuôn viên nhà thờ và trên đường Calzada de Guadalupe. Tổng cộng có bốn người đã được đưa đến bệnh viện.

Thêm vào đó, có 30 con chó đi lạc được giải cứu từ khu vực nhà thờ vào cuối tuần. Những con chó này sẽ được đưa vào chương trình nhận nuôi.


Source:Aleteia

3. Đức Giáo Hoàng Lêô XIV được tạp chí thời trang tôn vinh!

Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã nhận được một sự công nhận bất thường đối với một người có đức tin, nhưng có một vài bài học cần rút ra.

Ngài là người lãnh đạo của 1.3 tỷ tín hữu Công Giáo, chứ không phải là người mẫu sàn catwalk — nhưng điều đó không ngăn cản Đức Giáo Hoàng Lêô XIV lọt vào danh sách 50 người ăn mặc đẹp nhất thế giới năm 2025 của tạp chí thời trang Vogue.

Vâng, bạn đọc đúng đấy. Ngài thực sự là một người của trang phục!

Đức Thánh Cha gần đây đã gây chú ý khi Vogue đưa ngài vào danh sách thường niên những người danh tiếng của họ, ghi nhận phong cách giản dị nhưng nổi bật của ngài. Trong khi hầu hết các tên trong danh sách đều là diễn viên, nhạc sĩ hoặc biểu tượng thời trang, Đức Giáo Hoàng Lêô lại nổi bật – không phải vì chạy theo xu hướng, mà vì thể hiện điều gì đó vượt thời gian: phẩm giá, sự khiêm nhường và sự chủ ý trong cách ngài thể hiện bản thân.

Tất nhiên, không vị giáo hoàng nào đặt mục tiêu trở thành biểu tượng thời trang. Tuy nhiên, chiếc áo choàng trắng được may đo vừa vặn, chiếc mũ zucchetto đội trên đầu, đôi giày đen được đánh bóng kỹ lưỡng, sự lựa chọn trang phục cẩn thận cho mỗi nghi lễ và mỗi lần xuất hiện – tất cả tạo nên một điều gì đó thu hút một cách thầm lặng. Và có lẽ đó chính là điểm mấu chốt.

Vậy chúng ta có thể học được gì từ lời khen ngợi khác thường này?

Và xét đến việc đây không phải là lần đầu tiên một tạp chí bình luận về thời trang của giáo hoàng: Ngay sau khi Đức Giáo Hoàng Lêô được bầu chọn, tạp chí Esquire đã gọi ngài là “Người đàn ông ăn mặc đẹp nhất năm 2013”.

1. Sự giản dị không bao giờ lỗi thời

Không có gì hào nhoáng trong tủ quần áo hàng ngày của Đức Giáo Hoàng Lêô, ngay cả khi Giáo hội rất cầu kỳ trong các nghi lễ. Vẻ ngoài thường nhật của ngài giản dị hết mức: áo choàng trắng, giày đen, thánh giá bạc đeo trước ngực. Thế nhưng, nó vẫn thu hút sự chú ý — không phải vì sự xa hoa, mà vì sự giản dị tinh tế. Trong một thế giới thời trang thay đổi nhanh chóng, vẻ thanh lịch kín đáo của ngài nhắc nhở chúng ta rằng sự giản dị vẫn có thể nói lên rất nhiều điều. Đôi khi, tuyên bố mạnh mẽ nhất chính là sự kiềm chế.

2. Ngài xuất hiện chỉnh tề và trang trọng

Mọi bộ trang phục và phẩm phục mà Giáo hoàng mặc đều gọn gàng, sạch sẽ và được sắp xếp cẩn thận. Tại sao? Bởi vì xuất hiện chỉnh tề — ngay cả trong một bộ trang phục khiêm tốn như áo choàng — là một cách thể hiện sự tôn trọng. Đó không phải là sự phù phiếm, mà là sự chủ ý. Vẻ ngoài gọn gàng nói lên rằng, “Điều này quan trọng. Bạn quan trọng.” Chúng ta có thể không phải ai cũng mặc áo choàng thêu chỉ vàng, nhưng tất cả chúng ta đều có thể dành một chút thời gian để suy nghĩ về cách chúng ta xuất hiện trong thế giới này.

3.Truyền thống có phong cách riêng

Có điều gì đó vô cùng mới mẻ ở một người không chạy theo xu hướng mới nhất. Tủ quần áo của Giáo hoàng được định hình bởi truyền thống hàng thế kỷ — và chính điều đó đã làm nên vẻ đẹp của nó. Trong khi thế giới có thể ưa chuộng thời trang nhanh, thì những bộ trang phục mang câu chuyện, biểu tượng và sự trường tồn lại ẩn chứa một vẻ đẹp tinh tế. Bài học rút ra? Những gì có nguồn gốc sâu xa thường trường tồn hơn những gì hợp thời.

4. Ngài biết cách ăn mặc đẹp nhất vào Chúa nhật

Vào những ngày lễ lớn, Đức Giáo Hoàng Lêô mặc những bộ lễ phục khiến người ta phải dừng lại chiêm ngưỡng — vải gấm, thêu thùa tinh xảo, chỉ vàng lấp lánh dưới ánh đèn nhà thờ. Chúng không chỉ đẹp mà còn mang ý nghĩa sâu sắc. Chúng nhắc nhở chúng ta rằng những dịp đặc biệt xứng đáng được tôn kính, và vẻ đẹp có thể nâng tâm hồn lên một tầm cao hơn. Ăn mặc chỉnh tề cho những dịp thiêng liêng không phải để gây ấn tượng với người khác; mà là để tôn vinh khoảnh khắc đó.

5. Trang phục của ngài phản ánh sứ mệnh của ngài

Không có gì trong tủ quần áo của ngài là ngẫu nhiên. Mọi thứ ngài mặc — từ khăn choàng giáo hoàng đến chiếc nhẫn ngư phủ — đều hướng đến những điều vượt ra ngoài bản thân ngài. Nó kể câu chuyện về vai trò của ngài như một người phục vụ, người chăn chiên và người xây dựng cầu nối. Ngài không ăn mặc để được tán thưởng, ngài ăn mặc vì mục đích. Đó là một phong cách đáng ngưỡng mộ.

6. Và cuối cùng: ngài luôn mỉm cười.

Trong mọi bức ảnh, Đức Giáo Hoàng Lêô đều rạng rỡ. Và thực sự, không phụ kiện nào có thể sánh được. Nụ cười của ngài làm tan chảy trái tim, nâng đỡ tinh thần và mời gọi. Nó không được trau chuốt cho máy ảnh, mà là chân thành. Và trong một thế giới thường mang cảm giác nặng nề, niềm vui của ngài là lời nhắc nhở rằng sự thánh thiện không phải là nghiêm khắc — mà nó tỏa sáng.

Vì vậy, không, Giáo hoàng không cố gắng trở thành một biểu tượng thời trang. Nhưng nếu Vogue muốn bày tỏ sự kính trọng đối với một người thể hiện sự thanh lịch, chính trực và niềm vui? Chúng ta sẽ vui vẻ ủng hộ điều đó. Xét cho cùng, những người ăn mặc đẹp nhất thường là những người thể hiện tốt các giá trị của họ — và làm điều đó với một nụ cười.

Bởi vì phong cách đích thực, giống như sự thánh thiện đích thực, bắt đầu từ bên trong.


Source:Aleteia