Đức Giáo Hoàng xác quyết: Cho dẫu Năm Thánh có kết thúc, chúng ta vẫn là những người hành hương của niềm hy vọng.

Khi Năm Thánh gần kết thúc, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV nhắc nhở các tín hữu rằng món quà quý giá nhất của Năm Thánh vẫn còn mãi. Ngài nói, niềm hy vọng tiếp tục định hình hành trình của Giáo Hội, kêu gọi tất cả mọi người hãy luôn là những người hành hương, những người tạo ra sự sống và sự đổi mới.
(Tin Vatican)
Trong buổi tiếp kiến cuối cùng của Năm Thánh vào Thứ Bảy tuần này (20/12/2025), Đức Giáo Hoàng Lêô XIV nhắc nhở các tín hữu rằng cuộc hành hương mà Năm Thánh đã truyền cảm hứng không kết thúc.
“Năm Thánh đang sắp kết thúc,” Đức Giáo Hoàng nói, “nhưng niềm hy vọng mà Năm Thánh này đã ban cho chúng ta sẽ không kết thúc: chúng ta vẫn là những người hành hương của niềm hy vọng.”
Bắt đầu bài giáo lý của mình với những lời lẽ về lễ Giáng Sinh sắp tới, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV suy ngẫm về ý nghĩa của niềm hy vọng Kitô giáo, bắt nguồn không phải từ nỗi sợ hãi mà từ sự gần gũi của Thiên Chúa được tỏ lộ trong Chúa Giêsu Kitô.
Ngài lưu ý, nếu không có Chúa Kitô, lời tuyên bố “Chúa ở gần” nghe có vẻ đe dọa; tuy nhiên, trong Chúa Giêsu, nó trở thành một lời hứa về lòng thương xót.
“Nơi Ngài không có sự đe dọa, mà chỉ có sự tha thứ,” Đức Giáo Hoàng nói, chỉ ra mầu nhiệm Nhập Thể như dấu hiệu xác định của một Thiên Chúa ban sự sống và không ngừng đổi mới sự sống.
Không có hy vọng, chúng ta chết.
Trích dẫn lời Thánh Phaolô gửi tín hữu Rôma, “Vì nhờ hy vọng mà chúng ta được cứu rỗi”, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV giải thích rằng hy vọng không phải là một cảm xúc mơ hồ, mà là một sức mạnh sống động, sinh sôi nảy nở.
“Không có hy vọng, chúng ta sẽ chết; có hy vọng, chúng ta đến với ánh sáng,” ngài nói, mô tả hy vọng như một đức tính thần học, “một sức mạnh của Thiên Chúa,” mang lại sự sống.
Sức mạnh đích thực, Đức Giáo Hoàng giải thích, không nằm ở sự thống trị hay sợ hãi. “Điều đe dọa và giết chết không phải là sức mạnh,” ngài nói, “đó là sự kiêu ngạo, nỗi sợ hãi hung tàn, điều ác không sinh sôi gì cả.” Ngược lại, sức mạnh của Thiên Chúa “sinh ra,” và vì lý do này, ngài kết luận, “hy vọng là sinh sôi nảy nở.”
Hãy lắng nghe tiếng kêu than của đất và tiếng than van của người nghèo
Quy hướng về tiếng rên rỉ của tạo vật được Thánh Phaolô mô tả, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV mời gọi các tín hữu lắng nghe chăm chú “tiếng kêu than của đất và tiếng kêu than của người nghèo”, than thở về sự bất công của một thế giới mà các nguồn lực ngày càng tập trung vào tay một số ít người. Ngài nhắc lại rằng, Thiên Chúa đã dự định ban cho tất cả mọi người những của cải tạo vật.
“Nhiệm vụ của chúng ta,” ngài nói một cách thẳng thắn, “là tạo dựng, chứ không phải cướp đoạt.”
Lịch sử nằm trong tay Thiên Chúa và những người trông cậy vào Ngài
Ngay cả sự đau khổ, Đức Giáo Hoàng lưu ý, cũng mang một ý nghĩa mới trong đức tin: nó trở thành “nỗi đau của việc sinh nở”. Thiên Chúa tiếp tục tạo dựng, và con người, được nâng đỡ bởi niềm hy vọng, được mời gọi cộng tác trong công việc sáng tạo đó. “Lịch sử,” ngài nói, “nằm trong tay Thiên Chúa và những người trông cậy vào Ngài.”
Suy ngẫm về chiều kích Đức Mẹ trong lời cầu nguyện của Kitô giáo, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã chỉ ra Đức Mẹ Nazareth như hình ảnh sống động của niềm hy vọng ban sự sống. Trong Mẹ Maria, ngài nói, các tín hữu nhìn thấy “một người trong chúng ta có khả năng sinh sôi nảy nở”, một người đã “ban cho Lời Chúa hình hài, thân thể và giọng nói”.
“Chúa Giêsu muốn được tái sinh”, Đức Giáo Hoàng nói. “Chúng ta có thể ban cho Ngài thân thể và giọng nói. Đây chính là sự sinh nở mà muôn loài đang chờ đợi”.
“Hy vọng”, ngài kết luận, “là được thấy thế giới này trở thành thế giới của Thiên Chúa”.

Khi Năm Thánh gần kết thúc, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV nhắc nhở các tín hữu rằng món quà quý giá nhất của Năm Thánh vẫn còn mãi. Ngài nói, niềm hy vọng tiếp tục định hình hành trình của Giáo Hội, kêu gọi tất cả mọi người hãy luôn là những người hành hương, những người tạo ra sự sống và sự đổi mới.
(Tin Vatican)
Trong buổi tiếp kiến cuối cùng của Năm Thánh vào Thứ Bảy tuần này (20/12/2025), Đức Giáo Hoàng Lêô XIV nhắc nhở các tín hữu rằng cuộc hành hương mà Năm Thánh đã truyền cảm hứng không kết thúc.
“Năm Thánh đang sắp kết thúc,” Đức Giáo Hoàng nói, “nhưng niềm hy vọng mà Năm Thánh này đã ban cho chúng ta sẽ không kết thúc: chúng ta vẫn là những người hành hương của niềm hy vọng.”
Bắt đầu bài giáo lý của mình với những lời lẽ về lễ Giáng Sinh sắp tới, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV suy ngẫm về ý nghĩa của niềm hy vọng Kitô giáo, bắt nguồn không phải từ nỗi sợ hãi mà từ sự gần gũi của Thiên Chúa được tỏ lộ trong Chúa Giêsu Kitô.
Ngài lưu ý, nếu không có Chúa Kitô, lời tuyên bố “Chúa ở gần” nghe có vẻ đe dọa; tuy nhiên, trong Chúa Giêsu, nó trở thành một lời hứa về lòng thương xót.
“Nơi Ngài không có sự đe dọa, mà chỉ có sự tha thứ,” Đức Giáo Hoàng nói, chỉ ra mầu nhiệm Nhập Thể như dấu hiệu xác định của một Thiên Chúa ban sự sống và không ngừng đổi mới sự sống.
Không có hy vọng, chúng ta chết.
Trích dẫn lời Thánh Phaolô gửi tín hữu Rôma, “Vì nhờ hy vọng mà chúng ta được cứu rỗi”, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV giải thích rằng hy vọng không phải là một cảm xúc mơ hồ, mà là một sức mạnh sống động, sinh sôi nảy nở.
“Không có hy vọng, chúng ta sẽ chết; có hy vọng, chúng ta đến với ánh sáng,” ngài nói, mô tả hy vọng như một đức tính thần học, “một sức mạnh của Thiên Chúa,” mang lại sự sống.
Sức mạnh đích thực, Đức Giáo Hoàng giải thích, không nằm ở sự thống trị hay sợ hãi. “Điều đe dọa và giết chết không phải là sức mạnh,” ngài nói, “đó là sự kiêu ngạo, nỗi sợ hãi hung tàn, điều ác không sinh sôi gì cả.” Ngược lại, sức mạnh của Thiên Chúa “sinh ra,” và vì lý do này, ngài kết luận, “hy vọng là sinh sôi nảy nở.”
Hãy lắng nghe tiếng kêu than của đất và tiếng than van của người nghèo
Quy hướng về tiếng rên rỉ của tạo vật được Thánh Phaolô mô tả, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV mời gọi các tín hữu lắng nghe chăm chú “tiếng kêu than của đất và tiếng kêu than của người nghèo”, than thở về sự bất công của một thế giới mà các nguồn lực ngày càng tập trung vào tay một số ít người. Ngài nhắc lại rằng, Thiên Chúa đã dự định ban cho tất cả mọi người những của cải tạo vật.
“Nhiệm vụ của chúng ta,” ngài nói một cách thẳng thắn, “là tạo dựng, chứ không phải cướp đoạt.”
Lịch sử nằm trong tay Thiên Chúa và những người trông cậy vào Ngài
Ngay cả sự đau khổ, Đức Giáo Hoàng lưu ý, cũng mang một ý nghĩa mới trong đức tin: nó trở thành “nỗi đau của việc sinh nở”. Thiên Chúa tiếp tục tạo dựng, và con người, được nâng đỡ bởi niềm hy vọng, được mời gọi cộng tác trong công việc sáng tạo đó. “Lịch sử,” ngài nói, “nằm trong tay Thiên Chúa và những người trông cậy vào Ngài.”
Suy ngẫm về chiều kích Đức Mẹ trong lời cầu nguyện của Kitô giáo, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã chỉ ra Đức Mẹ Nazareth như hình ảnh sống động của niềm hy vọng ban sự sống. Trong Mẹ Maria, ngài nói, các tín hữu nhìn thấy “một người trong chúng ta có khả năng sinh sôi nảy nở”, một người đã “ban cho Lời Chúa hình hài, thân thể và giọng nói”.
“Chúa Giêsu muốn được tái sinh”, Đức Giáo Hoàng nói. “Chúng ta có thể ban cho Ngài thân thể và giọng nói. Đây chính là sự sinh nở mà muôn loài đang chờ đợi”.
“Hy vọng”, ngài kết luận, “là được thấy thế giới này trở thành thế giới của Thiên Chúa”.