1. Tuyên bố của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ về vụ tấn công khủng bố ở Sydney, Australia
Sau khi hay tin về vụ tấn công khủng bố tại bãi biển Bondi ở Úc trong lễ kỷ niệm Hanukkah hôm Chúa Nhật khiến 16 người thiệt mạng, Đức Tổng Giám Mục Paul S. Coakley, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công Giáo Hoa Kỳ, đã gửi thư cho các nhà lãnh đạo cộng đồng Do Thái tại Hoa Kỳ, bày tỏ sự đoàn kết và cầu nguyện của Giáo Hội Công Giáo với cộng đồng Do Thái.
Nội dung bức thư của ngài như sau:
Lễ hội Hanukkah năm nay bắt đầu với cộng đồng Do Thái trong một khoảnh khắc đau buồn sâu sắc. Vụ xả súng ở Sydney, Úc là một lời nhắc nhở đau lòng rằng lòng thù hận vẫn là mối đe dọa đối với cuộc sống, cộng đồng và những mối dây liên kết chúng ta. Đồng thời, sự can thiệp quên mình của một người đàn ông Hồi giáo, người đã tước vũ khí của một trong những kẻ xả súng, là một dấu hiệu của hy vọng rằng lòng thương cảm đối với người khác vẫn có thể chiến thắng. Thay mặt cộng đồng Công Giáo tại Hoa Kỳ, tôi hứa sẽ cầu nguyện và thể hiện sự đoàn kết của chúng tôi trong thời điểm khó khăn này.
Lễ hội Ánh sáng này – kỷ niệm một sự kiện trong lịch sử cứu rỗi được cả người Công Giáo và người Do Thái trân trọng – tuyên bố chân lý rằng ánh sáng vẫn tồn tại, ngay cả khi bóng tối dường như bao trùm. Như tiên tri Isaia đã tuyên bố: “Dân đi trong bóng tối đã thấy một vầng ánh sáng lớn; trên những người sống trong vùng u ám, ánh sáng đã chiếu rọi” (Is 9:1). Bằng việc thắp nến trong lễ Hanukkah, người Do Thái làm chứng cho lòng trung tín của Chúa, cho niềm hy vọng được gìn giữ qua đau khổ, và cho lòng can đảm tin rằng bóng tối không phải là kẻ chiến thắng cuối cùng.
Những khoảnh khắc như thế này khơi dậy những nỗi sợ hãi cũ và làm sâu sắc thêm cảm giác dễ bị tổn thương mà không cộng đồng nào nên phải gánh chịu. Tôi muốn cộng đồng Do Thái biết rằng cộng đồng Công Giáo sát cánh cùng họ trong nỗi đau buồn và trong quyết tâm, cam kết duy trì tình bạn không hề lung lay khi nỗi sợ hãi đe dọa làm tê liệt chúng ta.
Vì lễ Hanukkah năm nay trùng với mùa Vọng của Giáo hội, cả người Do Thái và người Công Giáo đều cùng chia sẻ lời hứa rằng ánh sáng và hy vọng sẽ chiến thắng bóng tối. Mong rằng những lễ kỷ niệm này sẽ củng cố tâm hồn chúng ta, tôn vinh ký ức về những người đã thiệt mạng và bị thương, và giúp chúng ta xây dựng một thế giới được định hình bởi công lý, lòng trắc ẩn và hòa bình.
Đức Tổng Giám Mục Coakley, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ
Source:USCCB
2. 'Điều này phải chấm dứt': Đức Tổng Giám Mục Sydney lên án hành vi thù hận sau vụ khủng bố ở Bondi khiến 16 người thiệt mạng.
Các lãnh đạo Công Giáo ở Úc đã lên án mạnh mẽ điều mà họ mô tả là bầu không khí bài Do Thái “đang lan rộng” sau vụ tấn công khủng bố vào lễ kỷ niệm Hanukkah hôm Chúa Nhật tại bãi biển Bondi, Sydney, khiến 16 người thiệt mạng.
Đức Tổng Giám Mục Anthony Fisher của Sydney đã đưa ra một tuyên bố bày tỏ “nỗi đau buồn sâu sắc và sự phẫn nộ chính đáng” trước bạo lực.
Đức Tổng Giám Mục Fisher nói: “Việc một lễ kỷ niệm Hanukkah của người Do Thái lại có thể kết thúc với ít nhất 16 người chết, trong đó có một trẻ nhỏ, và nhiều người khác bị thương, là điều khiến người dân Úc bình thường kinh hoàng”.
“Sự coi thường trắng trợn và tàn nhẫn đối với mạng sống con người và lòng căm thù của một số người đối với tất cả người Do Thái là một tội ác không thể dung thứ, cần phải bị mọi người dân Úc lên án.”
Đức Cha Fisher cảnh báo rằng “bầu không khí bài Do Thái công khai đã lan rộng” ở Sydney trong hơn hai năm qua, đặc biệt chỉ ra các hoạt động kích động gần nhà thờ Công Giáo của thành phố.
“Đối diện nhà thờ của tôi ở Hyde Park, hàng tuần đều diễn ra các cuộc biểu tình với những thông điệp kích động thường xuyên được đưa ra, điều này chỉ có thể làm ‘tăng thêm căng thẳng’ và có lẽ đã góp phần vào sự cực đoan hóa,” ngài nói. “Điều này phải chấm dứt.”
Đức Tổng Giám Mục cũng tiết lộ mối liên hệ cá nhân của mình với thảm kịch, nhắc đến nguồn gốc Do Thái của bản thân: “Bà cố của tôi là người Do Thái… Người Kitô hữu là con cháu của người Do Thái,” ngài nói. “Vì vậy, một cuộc tấn công vào người Do Thái là một cuộc tấn công vào tất cả chúng ta.”
Đức Tổng Giám Mục Timothy Costelloe, SDB, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công Giáo Úc, cùng với Đức Tổng Giám Mục Fisher đã lên án “nạn bài Do Thái”, nói rằng bạo lực đã “làm chấn động người dân Úc đến tận gốc rễ”.
Đức Tổng Giám Mục Costelloe nói: “Những động cơ méo mó đằng sau những kẻ gây ra các hành động khủng khiếp này giờ đây rõ ràng có liên quan đến tệ nạn bài Do Thái. Đây là một thực tế gây sốc và vô cùng đau lòng, đặt ra câu hỏi về chính sự hiểu biết của chúng ta về bản thân mình với tư cách là người Úc.”
Ngài cảnh báo rằng “sự định kiến và thù hận mù quáng là một vết nhơ đen tối và tàn phá trong xã hội ta, đe dọa không chỉ anh chị em người Do Thái của chúng ta mà trên thực tế, còn đe dọa tất cả chúng ta.”
Fisher tuyên bố rằng cộng đồng Công Giáo sẽ “tăng gấp đôi nỗ lực” để chống lại chủ nghĩa bài Do Thái thông qua giáo dục và thuyết giảng. Ngài cũng đề nghị cung cấp các dịch vụ giáo dục và tư vấn Công Giáo cho cộng đồng Do Thái trong khi các cơ sở của họ đang “bị phong tỏa hoặc quá tải”.
“Chúng tôi yêu quý những người hàng xóm và bạn bè người Do Thái của mình, và chúng tôi phải làm tất cả những gì có thể để giữ an toàn cho họ,” Fisher nói.
Giới chức trách xác nhận một bé gái 10 tuổi nằm trong số những người thiệt mạng khi hai tay súng nổ súng vào đám đông tham dự lễ hội “Chanukah bên bờ biển” tối Chúa Nhật. Hơn 40 người khác bị thương.
Cảnh sát trưởng New South Wales, ông Mal Lanyon, xác nhận những kẻ tấn công là cha con, được truyền thông địa phương và các nguồn tin cảnh sát xác định là Sajid Akram, 50 tuổi, và con trai ông, Naveed Akram, 24 tuổi.
Đài Phát thanh Truyền hình Úc, gọi tắt là ABC đưa tin rằng Naveed Akram đã bị cơ quan tình báo nội địa Úc, ASIO, điều tra cách đây sáu năm vì có liên hệ với một nhóm Nhà nước Hồi giáo, gọi tắt là IS ở Sydney.
ABC dẫn lời một quan chức cao cấp giấu tên từ lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố liên hợp cho biết Naveed được tường trình có quan hệ mật thiết với Isaac El Matari, một thành viên của tổ chức Nhà nước Hồi giáo bị bắt vào tháng 7 năm 2019 và sau đó bị kết tội chuẩn bị thực hiện hành vi khủng bố.
Sajid Akram đã bị cảnh sát bắn chết tại hiện trường. Con trai ông, Naveed Akram, hiện đang trong tình trạng nguy kịch và được cảnh sát canh giữ.
Tối Chúa Nhật, nhà chức trách đã đột kích vào nhà của gia đình này ở vùng ngoại ô Bonnyrigg, Sydney, nơi cảnh sát cho biết họ đã phát hiện các thiết bị nổ tự chế trong một chiếc xe có liên quan đến những kẻ tấn công. Vụ xả súng đã chính thức được tuyên bố là một vụ khủng bố.
Đức Tổng Giám Mục Costelloe đã ca ngợi “lòng dũng cảm đáng nể của cảnh sát và các nhân viên cấp cứu khác”.
Thủ hiến bang New South Wales, Chris Minns, đã ca ngợi hành động của một người ngoài cuộc đã khống chế một trong những kẻ xả súng, gọi anh ta là một “người hùng thực sự” đã cứu sống nhiều người.
Thủ tướng Anthony Albanese lên án vụ bạo lực là một “cuộc tấn công có chủ đích nhằm vào người Úc gốc Do Thái” và là một “hành động độc ác”.
Thủ tướng Albanese nói: “Gửi đến cộng đồng Do Thái, chúng tôi sát cánh cùng các bạn. Các bạn có quyền thờ phượng, học tập, sinh sống và làm việc trong hòa bình và an toàn. Một cuộc tấn công vào người Úc gốc Do Thái là một cuộc tấn công vào mọi người Úc.”
Source:Catholic News Agency
3. Một vị giáo sĩ Campuchia cho rằng tham vọng vinh quang quân sự của Thái Lan đang gây ra xung đột.
“Chúng ta đang trải qua thời điểm căng thẳng tột độ; các cuộc xung đột trên biên giới giữa Thái Lan và Campuchia đã tiếp diễn liên tục trong năm ngày. Người dân rất sợ hãi, và có hơn 200.000 người Campuchia phải di tản. Lời kêu gọi hòa bình của Đức Giáo Hoàng Lêô tại buổi tiếp kiến chung ngày 10 tháng 12 đã mang lại cho chúng ta niềm an ủi và hy vọng lớn lao”, Cha Enrique Figaredo Alvargonzález, Giám Quản Tông Tòa Battambang, nói với Fides khi các cuộc đụng độ quân sự trên biên giới Campuchia-Thái Lan bước sang ngày thứ năm.
Campuchia cáo buộc quân đội Thái Lan tiếp tục các cuộc ném bom, trong khi Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul xác nhận sẽ nói chuyện với Tổng thống Donald Trump, người hồi tháng 10 đã cân nhắc một thỏa thuận ngừng bắn và hòa bình, nhưng thỏa thuận này đã bị phá vỡ bởi các cuộc xung đột tái diễn.
“Chúng tôi nhận thức được những lo lắng và đau khổ của người dân và cố gắng an ủi họ,” Cha Figaredo nói với Fides. “Người dân chủ yếu đang hỏi tại sao; họ không hiểu lý do cho sự leo thang này. Chúng tôi tin rằng các lý do chính trị trong nước ở Thái Lan có ảnh hưởng mạnh mẽ đến vấn đề này. Động lực chính trị đang thúc đẩy quân đội phấn đấu vì vinh quang quốc gia, ngay cả trong cuộc chiến với kẻ thù bên ngoài, mà họ hy vọng sẽ khôi phục sự thống nhất cho đất nước. Nhưng chúng tôi cũng thấy ở Thái Lan rằng giới trẻ không cùng quan điểm này và đang kêu gọi hòa bình.” Mới đây, vị Giám Quản Tông Tòa đã đến thăm một trại tị nạn ở tỉnh Banteay Meanchey và mang đến viện trợ nhân đạo, cũng như sự hỗ trợ về tinh thần và tâm linh cho những người tị nạn: “Ở đây có 800 người, bao gồm phụ nữ, người già, người khuyết tật và nhiều trẻ em, những người cảm thấy bị bỏ rơi và đang hỏi liệu thế giới có biết chuyện gì đang xảy ra ở đây không. Đó là lý do tại sao lời của Đức Thánh Cha là một dấu hiệu của hy vọng, vì lời kêu gọi theo đuổi hòa bình của ngài có thể vô cùng quý giá,” ngài nhấn mạnh.
Cha Figaredo nói thêm: “Là một giáo xứ nhỏ địa phương, chúng tôi đang trải qua thời gian thử thách này trong Mùa Vọng và đặt hoàn cảnh bấp bênh cùng nỗi đau của mình vào tay Chúa. Tối nay, nhà thờ sẽ tổ chức buổi cầu nguyện Taizé do giới trẻ dẫn dắt, với chủ đề chính là hòa bình. Nỗi đau khổ này càng gắn kết cộng đồng chúng ta hơn trong sự hiệp thông và tình đoàn kết lẫn nhau. Chúng ta hãy nhớ rằng Chúa Kitô đến để mang lại cho chúng ta hòa bình và hy vọng, và do đó, sự mong đợi Giáng Sinh đầy nhiệt huyết và cầu nguyện của chúng ta cũng sẽ trở nên sâu sắc hơn về mặt tâm linh,” ngài nói.
Trước tình hình khó khăn nghiêm trọng hiện nay, Caritas Campuchia đang phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương. “Chúng tôi đang nỗ lực cung cấp lương thực, nước uống, giáo dục, chỗ ở và hỗ trợ tâm lý cho 3.200 gia đình”, bà Kim Rattana, Giám đốc điều hành của Caritas Campuchia cho biết. “Caritas Campuchia đang đóng góp vào việc xây dựng 20 trại mới cho người dân di tản tại các tỉnh Preah Vihear, Siem Reap, Oddor Meanchey và Banteay Meanchey, đồng thời cung cấp 1.500 nơi trú ẩn khẩn cấp, viện trợ lương thực và các cơ sở vệ sinh cho 5.000 gia đình, cũng như hỗ trợ tâm lý và bảo vệ cho trẻ em và người lớn”, bà Rattana nhấn mạnh.
Kể từ ngày 7 tháng 12, tình hình xung đột dọc biên giới giữa Campuchia và Thái Lan đã leo thang nghiêm trọng. Tác động nhân đạo rất lớn: 13 thường dân thiệt mạng, 60 người khác bị thương và tổng cộng 37.000 gia đình, tương đương hơn 190.000 người, đã phải di tản ở nhiều tỉnh biên giới. Các tỉnh Preah Vihear, Oddar Meanchey, Banteay Meanchey, Siem Reap, Battambong và Pursat đã hứng chịu các cuộc pháo kích, tấn công bằng xe tăng, tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa và không kích. Cường độ và phạm vi địa lý của các cuộc tấn công này đã gây ra nỗi sợ hãi lan rộng và khiến người dân phải di tản trên khắp sáu tỉnh.
Lực lượng Thái Lan đã tấn công cụ thể vào Prolean Thmor ở tỉnh Preah Vihear, gây ra một loạt các cuộc tấn công xuyên biên giới ngày càng dữ dội. Vào ngày 8 tháng 12, xung đột leo thang đáng kể, với 12 địa điểm xung quanh chùa Preah Vihear, chùa Tamoan và Prasath Khnar bị pháo kích phối hợp, gây ra mối đe dọa trực tiếp đến dân thường và các di sản văn hóa.
Ủy ban Quốc gia về Quản lý Thảm họa đã ghi nhận 377 trường học phải đóng cửa do tình hình không an toàn, ảnh hưởng trực tiếp đến hơn 78.000 học sinh tại sáu tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Các nơi trú ẩn khẩn cấp, chủ yếu được thiết lập tại các chùa chiền, trường học, trung tâm cộng đồng và các khu nhà tạm, nhanh chóng trở nên quá tải, làm tăng nhu cầu về hàng cứu trợ, đặc biệt là cho các nhóm dễ bị tổn thương như phụ nữ, trẻ em, người già và người khuyết tật., gọi tắt là PA (Agenzia Fides, 12/12/2025)
Source:Fides