1. Dàn hợp xướng Thụy Điển tôn vinh Thánh Lucia bằng những bài hát tại Đền Thờ Thánh Phêrô.

Một dàn hợp xướng thiếu niên Thụy Điển đã kỷ niệm ngày lễ Thánh Lucia bằng những ba2i hát trong Thánh lễ tại Vatican vào thứ Năm, ngày 11 tháng 12.

Các học sinh từ trường Nordiska Musikgymnasiet — Trường Trung học Âm nhạc Bắc Âu — ở Stockholm đã trình diễn những bài hát truyền thống Thụy Điển về Thánh Lucia trong một Thánh lễ chiều tại Đền Thờ Thánh Phêrô trước ngày lễ của vị thánh người Ý vào ngày 13 tháng 12.

“Thật sự rất tuyệt vời” khi được hát trong Đền Thờ Thánh Phêrô, thành viên dàn hợp xướng Alfio Tota chia sẻ với EWTN News sau Thánh lễ ngày 11 tháng 12. “Nó quá rộng lớn… Và âm thanh ở đó rất đặc biệt.”

Tota nhắc nhớ rằng mặc dù Thụy Điển là một quốc gia rất thế tục, nhưng truyền thống về Thánh Lucia, như họ gọi bà, vẫn rất mạnh mẽ.

Em nói: “Em nghĩ mọi người đều cảm thấy rất nhiều niềm vui và hoài niệm khi hát những bài thánh ca của nhà thờ St. Lucia.”

Thành viên dàn hợp xướng Fabienne Glader chia sẻ với EWTN News rằng cô luôn dành ngày lễ Thánh Lucia bên gia đình mình.

Thánh Lucia “thể hiện lòng can đảm, sự kiên nhẫn và tinh thần không bao giờ bỏ cuộc”, Glader nói. “Ngay cả khi bạn không thực sự theo tôn giáo nào, bạn vẫn có thể ngưỡng mộ thánh nữ như một người tuyệt vời.”

Nhạc trưởng của dàn hợp xướng, Casimir Käfling, cho biết với tư cách là một Kitô hữu, truyền thống về Thánh Lucia luôn là một phần của lễ Giáng Sinh đối với gia đình ông.

Ông gọi đó là “một vinh dự vô cùng lớn khi được hát và chỉ huy” các bài hát của bà tại Đền Thờ Thánh Phêrô.

Käfling cũng nhắc lại sự u ám mà Thụy Điển trải qua trong mùa đông, đặc biệt là vào tháng 12, và nói rằng Thánh Lucia mang ánh sáng đến trong bóng tối đó.

“Câu chuyện về Thánh Lucia thực sự khai thác những sự tương phản giữa ánh sáng và bóng tối, và quan trọng nhất là giữa hy vọng và tuyệt vọng,” Tota nói.


Source:Catholic News Agency

2. Đức Giáo Hoàng Lêô XIV phó thác triều giáo hoàng của ngài cho Đức Mẹ Guadalupe.

Ngày 12 tháng 12, Giáo hoàng Lêô XIV chủ trì Thánh lễ đầu tiên của mình vào ngày lễ trọng kính Đức Mẹ Guadalupe, và ngài cầu xin Mẹ đến giúp đỡ ngài “để Mẹ củng cố con đường chân chính duy nhất dẫn đến Hoa trái phúc lành của lòng Mẹ cho tất cả những ai đã được giao phó cho con”.

Một lượng lớn tín hữu, chủ yếu là từ cộng đồng người Mexico sinh sống tại Rôma, cũng như các giáo sĩ và thành viên của Giáo triều Rôma, đã tham dự buổi lễ được tổ chức tại Đền Thờ Thánh Phêrô lúc 4 giờ chiều giờ địa phương.

Đức Thánh Cha đã giảng một bài thuyết giáo bằng tiếng Tây Ban Nha dưới hình thức một lời cầu nguyện hướng đến vị thánh bảo hộ của Mexico và nữ hoàng của Mỹ Châu.

Đức Giáo Hoàng nhắc lại rằng Đức Mẹ Maria cho phép Lời Chúa “đi vào cuộc đời Mẹ và biến đổi nó”, mang đến “niềm vui ấy ở bất cứ nơi nào niềm vui của con người không đủ, bất cứ nơi nào rượu đã cạn”.

Đối với Đức Thánh Cha, tại Tepeyac, Đức Mẹ Maria “đánh thức trong cư dân Mỹ Châu niềm vui khi biết rằng họ được Thiên Chúa yêu thương”. Vì vậy, “giữa những xung đột, bất công và nỗi buồn không ngừng tìm kiếm sự xoa dịu”, Đức Mẹ Guadalupe tuyên bố cốt lõi thông điệp của Người: “Chẳng phải Ta đang ở đây sao, Ta là Mẹ của các con?”

Đức Giáo Hoàng nói tiếp: “Đó là tiếng nói vang vọng lời hứa về lòng trung thành của Chúa, là sự hiện diện nâng đỡ chúng ta khi cuộc sống trở nên không thể chịu đựng được.”

Đức Giáo Hoàng sau đó tập trung thông điệp của mình vào vai trò làm mẹ của Đức Mẹ Guadalupe. Trước ảnh Đức Mẹ, ngài bày tỏ mong muốn các tín hữu cảm thấy mình như “những người con đích thực của Mẹ”, và cầu xin sự hướng dẫn của Mẹ để giữ vững đức tin “khi sức mạnh suy yếu và bóng tối bao trùm”.

“ Mẹ ơi, hãy dạy những quốc gia muốn trở thành con cái của Mẹ đừng chia rẽ thế giới thành những phe phái không thể hòa giải, đừng để lòng thù hận ghi dấu ấn vào lịch sử của họ cũng như đừng để dối trá viết nên ký ức của họ. Hãy cho họ thấy rằng quyền lực phải được thực thi như một sự phục vụ chứ không phải là sự thống trị. Hãy hướng dẫn các nhà lãnh đạo của họ về bổn phận bảo vệ phẩm giá của mỗi người ở mọi giai đoạn của cuộc đời. Hãy biến những dân tộc này, những đứa con của Mẹ, thành những nơi mà mọi người đều cảm thấy được chào đón”.

Ngài cũng cầu nguyện với Đức Trinh Nữ Maria cho giới trẻ, “xin cho họ nhận được từ Chúa Kitô sức mạnh để lựa chọn điều thiện và lòng can đảm để giữ vững đức tin, ngay cả khi thế giới lôi kéo họ theo hướng khác.” Ngài cũng cầu nguyện rằng không điều gì sẽ làm phiền lòng họ và rằng “họ có thể đón nhận kế hoạch của Chúa mà không sợ hãi.”

“Hãy bảo vệ họ khỏi những mối đe dọa của tội phạm, nghiện ngập và nguy cơ sống một cuộc đời vô nghĩa,” ngài nói thêm.

Đức Thánh Cha hướng về những người đã xa rời Giáo Hội và cầu xin Đức Mẹ Maria đưa họ “trở về nhà” bằng sức mạnh tình yêu của Mẹ. Ngài cũng cầu nguyện cho những người gieo rắc bất hòa, xin Đức Mẹ Maria phục hồi lòng bác ái trong họ.

Ngài cũng khẩn cầu Đức Mẹ Guadalupe củng cố các gia đình và, noi gương Mẹ, giúp “cha mẹ giáo dục con cái bằng sự dịu dàng và kiên định, để mỗi gia đình đều trở thành một trường học đức tin.”

Ngài cũng yêu cầu bà duy trì hàng giáo sĩ và đời sống thánh hiến “trong sự trung thành hằng ngày” và làm mới tình yêu ban đầu của họ. “Hãy bảo vệ đời sống nội tâm của họ bằng lời cầu nguyện, che chở họ khỏi cám dỗ, khích lệ họ khi mệt mỏi và an ủi những người nản lòng”, ngài nói thêm.

“Xin hãy giúp chúng con để chúng con không làm hoen ố sự thánh thiện của Giáo hội bằng tội lỗi và đau khổ của mình, vì Giáo hội, cũng như các bạn, là một người mẹ,” ngài nói.

Trong phần kết luận, Đức Thánh Cha đã cầu xin Mẹ Thiên Chúa “chân thật, Đấng mà chúng ta sống vì Ngài, hãy đến giúp đỡ người kế vị Thánh Phêrô, để ngài củng cố trên con đường duy nhất dẫn đến Hoa trái phúc lành của lòng Mẹ tất cả những người được giao phó cho con.”

“Hãy nhớ đến người con trai này của các ngươi, 'người mà Chúa Kitô đã trao chìa khóa Nước Trời vì lợi ích của muôn người', để những chìa khóa này có thể 'trói buộc, giải thoát và cứu chuộc mọi khổ đau của nhân loại'“, ngài nói, trích dẫn một bài giảng năm 1994 của Thánh Gioan Phaolô II.


Source:Catholic News Agency

3. Tổ chức Caritas Lithuania khởi động chương trình hỗ trợ những người đang vật lộn với chứng nghiện phim khiêu dâm.

Tổ chức Caritas Lithuania vừa khởi động một sáng kiến hỗ trợ mới dành cho những người đang vật lộn với chứng nghiện phim khiêu dâm, nhằm đáp ứng tình trạng mà các nhân viên mô tả là sự gia tăng đáng kể số người tìm kiếm sự giúp đỡ khi nội dung khiêu dâm ngày càng trở nên khó tránh khỏi trên mạng.

Chương trình, được cung cấp bằng tiếng Lithuania, tiếng Anh và tiếng Đức — cả trực tiếp và trực tuyến — cung cấp tư vấn không chỉ cho những người đang phải vật lộn với phim ảnh khiêu dâm mà còn cho vợ/chồng và các thành viên gia đình bị ảnh hưởng bởi chúng.

Các nhân viên của Caritas báo cáo sự gia tăng đáng kể về số lượng người được giới thiệu, với nhiều linh mục giáo xứ hiện đang hướng dẫn những người mà các ngài chăm sóc đến chương trình này, cho thấy nhu cầu ngày càng tăng về sự hỗ trợ mục vụ và chuyên môn phối hợp.

Simon Schwarz, nhà lãnh đạo Trung tâm Tư vấn cho Tù nhân Caritas Vilnius và là một nhà tư vấn cai nghiện, nói với CNA rằng chương trình mới này ra đời từ sự gia tăng đều đặn các trường hợp mắc bệnh. Ông giải thích: “Trong bảy năm qua, những người mắc chứng rối loạn hành vi tình dục đã tìm đến Caritas để được giúp đỡ”.

Ông cho biết, số lượng các vụ việc tiếp tục gia tăng trong năm 2023 và 2024 đã cho thấy rõ rằng “chúng ta cần chuyên nghiệp hóa công việc của mình trong lĩnh vực này”.

Với sự hỗ trợ của ban lãnh đạo Caritas Vilnius, Schwarz đã hoàn thành khóa đào tạo chuyên sâu về điều trị hành vi tình dục cưỡng bức và nghiện tình dục, chứng chỉ mà tổ chức này đã hỗ trợ tài chính. Ông cho biết nhu cầu này đã tăng nhanh ở Lithuania, một “quốc gia định hướng công nghệ cao”, nơi ngay cả trẻ nhỏ cũng thường xuyên được tiếp cận internet mà không có sự giám sát và nơi nội dung khiêu dâm dễ dàng bắt gặp trên mạng xã hội, quảng cáo và các trang web video.

“Bạn thậm chí không cần phải chủ động tìm kiếm nội dung khiêu dâm để tiếp xúc với nó,” ông lưu ý, giải thích rằng việc tiếp xúc sớm làm tăng đáng kể nguy cơ hình thành mối quan hệ không lành mạnh với nội dung tình dục. Tuy nhiên, việc thảo luận về những khó khăn này vẫn còn khó khăn.

“Nghịch lý là chúng ta đang sống trong một xã hội đề cao tình dục, nhưng lại lên án bất cứ ai không thể kiểm soát hành vi tình dục của mình”, Schwarz nói thêm.

Vì sáng kiến này vẫn đang phát triển, Caritas Vilnius tiếp tục xây dựng nguồn tài trợ và hiện tại, khách hàng đóng góp vào chi phí tư vấn. Quá trình hỗ trợ bắt đầu bằng một buổi tư vấn giới thiệu miễn phí, trong đó các cá nhân hoàn thành một bài kiểm tra sàng lọc ngắn gọn về rối loạn hành vi tình dục cưỡng bức.

Những người không đủ khả năng chi trả cho các buổi trị liệu tiếp theo sẽ được hướng dẫn đến các lựa chọn thay thế miễn phí hoặc chi phí thấp, bao gồm các nhóm Người nghiện tình dục ẩn danh (Sexaholics Anonymous) hoặc các nguồn tài liệu tự trợ giúp trực tuyến. Buổi trị liệu tiếp theo sẽ đánh giá tình hình cụ thể của người đó và lập kế hoạch phù hợp, trước tiên là để chấm dứt các hành vi cưỡng chế và sau đó là giải quyết các vấn đề sâu xa hơn như căng thẳng, cô lập hoặc lo lắng.

Trước khi sáng kiến này được chính thức điều động, trong nhiều năm liền, những người mắc chứng rối loạn hành vi tình dục cưỡng bức đã tìm đến Caritas Vilnius để được giúp đỡ và họ được giới thiệu đến Schwarz. Hầu hết những khách hàng ban đầu này là những người đàn ông đã kết hôn, có học thức cao, trong độ tuổi từ 35 đến 55, làm việc trong những ngành nghề được kính trọng. Nhưng một khi sáng kiến này trở nên phổ biến hơn và các giáo xứ địa phương bắt đầu giới thiệu các cá nhân, hồ sơ khách hàng đã thay đổi đáng kể.

Hiện nay, gần một nửa số khách hàng nằm trong độ tuổi từ 18 đến 20, một số người trong số họ đã phải đối mặt với những hậu quả tâm lý nghiêm trọng sau nhiều năm sử dụng nội dung khiêu dâm bắt đầu từ giai đoạn dậy thì sớm.

Mục tiêu chính của sáng kiến này là giảm bớt sự kỳ thị xung quanh những khó khăn này trong cộng đồng Kitô giáo.

“Nghiên cứu cho thấy rằng người Kitô hữu thường cảm thấy xấu hổ hơn về hành vi tình dục sai trái của mình so với người không theo đạo, bởi vì sự đấu tranh của họ mang một gánh nặng tâm linh đáng kể,” Schwarz giải thích.

Ông cũng bác bỏ quan niệm sai lầm phổ biến rằng việc sử dụng phim khiêu dâm không ảnh hưởng đến bạn đời, giải thích rằng nhiều người coi đó không phải là ngoại tình “thực sự” vì nó chỉ diễn ra trên màn hình. Tuy nhiên, việc phát hiện ra chứng nghiện của người bạn đời lại gây ra hậu quả tàn khốc không kém.

Kristina Rakutienė, một nhà hoạt động xã hội nổi tiếng người Lithuania tham gia nâng cao nhận thức về tác hại của phim khiêu dâm, cũng bày tỏ những lo ngại tương tự. Bà cho biết nhiều người ngần ngại tham gia thảo luận công khai về các bài đăng giáo dục trên mạng xã hội vì sợ người khác cho rằng họ đang phải vật lộn với chứng nghiện. Bà cũng chỉ ra sự thiếu hụt thông tin dễ tiếp cận, khiến nhiều người không biết phải tìm đến đâu hoặc không biết rằng các nhóm hỗ trợ tồn tại.

Phụ nữ cũng bị ảnh hưởng

Rakutienė cho biết vấn đề này cũng ảnh hưởng đến phụ nữ. “Khi trò chuyện trực tiếp, nhiều phụ nữ nói với tôi rằng họ cũng phải đối mặt với khó khăn này, hoặc cảm thấy bị phản bội khi chồng của họ thích xem phim khiêu dâm,” bà nói. Bà cố gắng trấn an cả những người nghiện và những người vợ/chồng cảm thấy bị tổn thương rằng “vẫn còn hy vọng,” đồng thời nói thêm rằng sự chữa lành là có thể bằng cách dựa vào lòng thương xót của Chúa, điều không chỉ mang lại sự cảm thông mà còn cả sự tự do đích thực.

CNA cũng đã nói chuyện với Cha Kęstutis Dvareckas, một linh mục tại trung tâm cai nghiện Caritas với hơn 15 năm kinh nghiệm điều trị cả nghiện chất và nghiện hành vi. Ngài xác nhận rằng, ngay cả trước khi chương trình mới được chính thức thành lập, trung tâm đã chứng kiến số lượng người tìm kiếm sự giúp đỡ vì nghiện phim khiêu dâm ngày càng tăng.

Khi giải thích những hậu quả về mặt tâm lý và tinh thần của vấn đề này, ngài đã so sánh nó với chứng nghiện chất gây nghiện ở chỗ các nạn nhân thường cần những nội dung ngày càng cực đoan hơn để đạt được sự kích thích tương tự, điều này cuối cùng có thể làm suy yếu khả năng hình thành và duy trì các mối quan hệ lành mạnh. Nguyên nhân là do mọi người trở nên chai sạn cảm xúc và cảm thấy các mối quan hệ thực sự tẻ nhạt và không trọn vẹn.

Ngài lưu ý rằng, để giải quyết những khó khăn như vậy về mặt mục vụ, cần sự nhạy cảm hơn là những đánh giá đạo đức hay sự lên án thẳng thừng. Ngài nói: “Chỉ có sự thấu hiểu và chấp nhận mới cho phép một người nhận ra mức độ bệnh tật của mình và tìm kiếm sự giúp đỡ từ Chúa và từ những người khác”.

Ngài nói thêm: “Sự hỗ trợ hiệu quả phụ thuộc vào sự hợp tác chặt chẽ giữa các linh mục và các chuyên gia lâm sàng, bao gồm các bác sĩ tâm thần, nhà tâm lý học và các chuyên viên tư vấn cai nghiện.” Ngài cũng nhấn mạnh vai trò độc đáo của Giáo hội trong việc giúp mọi người thoát khỏi sự cô lập, chối bỏ và tự trách móc bản thân do nghiện ngập mà đến với trải nghiệm và sự gần gũi của tình yêu thương Chúa khi họ vượt qua những thói xấu của mình.

Nhận xét về sự khác biệt quan trọng liên quan đến trách nhiệm, ngài nói: “Một người không có tội nếu bị bệnh, nhưng họ có tội và phải chịu trách nhiệm nếu không tìm cách điều trị bệnh cho mình.”


Source:Catholic News Agency