Peter Wolfgang (*) trên Catholic Culture, ngày 17 tháng 5 năm 2025, viết: Hồng Y đoàn đã gây chấn động thế giới khi nâng một người Mỹ lên chức giáo hoàng. Đức Hồng Y Robert Prevost hiện là Đức Giáo Hoàng Leo XIV. Sau đây là những suy nghĩ ban đầu của tôi, sau hơn một tuần.



Đầu tiên, việc tìm kiếm manh mối về tương lai của ngài bằng cách lục lọi quá khứ của ngài, trong các bình luận cũ hoặc lịch sử Twitter, đối với tôi là một nỗ lực vô giá trị. Nó đã chứng minh phần lớn gây hiểu lầm trong trường hợp của Đức Giáo Hoàng Phanxicô vào năm 2013. Tốt hơn là chỉ tập trung vào những gì ngài nói và làm với tư cách là Giáo hoàng, trong đó đã có rất nhiều.

Thứ hai, chúng ta thường nghe về những người Công Giáo "bị xa lánh" và cách chúng ta phải tiếp cận họ. Đây là những nhóm người thường gặp như LGBT, những người theo chủ nghĩa nữ quyền ủng hộ phá thai, những người đã ly hôn và tái hôn, những cặp tránh thai, v.v. Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã cố gắng tiếp cận họ, một cách mạnh mẽ. Nhưng đối với những bộ phận khác của hàng giáo dân, Đức Phanxicô có thể, như Sohrab Ahmari đã nói, là "một người cha độc ác". Điều này đã tạo ra một nhóm người Công Giáo xa lánh mà trước đây không tồn tại. Hãy gọi họ là "những người xa lánh mới". Những người Công Giáo La tinh, những nhà hoạt động ủng hộ sự sống và gia đình thường cảm thấy bị hạ thấp, những bà mẹ dạy học tại nhà của những gia đình lớn cảm thấy bị buộc tội là "sinh sản như thỏ". Đức Giáo Hoàng Phanxicô, mặc dù không hoàn hảo, đã đúng khi tiếp cận những người xa lánh. Bây giờ người kế nhiệm của ngài phải tiếp cận những người xa lánh mới.

Thứ ba, Đức Giáo Hoàng Leo đã hoàn thành mục số 2 chỉ trong tuần đầu tiên của mình. Tiếng La tinh, lễ phục, tình cảm phụng vụ, các giáo phụ, lần ngài tránh thứ trông giống như lá cờ cầu vồng, v.v. Việc giành lại những người xa lánh mới sẽ dễ dàng hơn nhiều so với việc giành lại những người xa lánh cũ. Đức Leo đang chứng minh điều này là đúng chỉ bằng cách là chính mình.

Thứ tư, ai đó cần trao tặng Hồng Y Dolan một huy chương vì vai trò của ngài trong việc chữa lành Giáo hội hoàn vũ sau một triều đại giáo hoàng khó xử. Dolan đã nói trong một chương trình trò chuyện sáng Chúa Nhật, ngay trước khi diễn ra Mật nghị Hồng Y, rằng ngài muốn một Giáo hoàng có thể kết hợp được sự tiếp cận của Đức Phanxicô với sự sáng suốt của các Đức Gioan Phaolô II và Bê-nê-đic-tô. Trong một số tường thuật về Mật nghị Hồng Y, người ta cho rằng ngài là người mối lái thỏa thuận dễ mến đã giúp đem lại việc bầu Đức Leo. Xin hãy tha thứ cho lòng yêu nước của tôi, nếu bạn muốn, nhưng tôi nghĩ rằng đó là tính cách rất Mỹ của ngài và cả điều đó, và bản thân Đức Leo, đều là những món quà của quốc gia chúng ta dành cho Giáo hội hoàn vũ tại thời điểm này trong lịch sử.

Thứ năm, ý tôi là, hãy xem đoạn văn này của Đức Giáo Hoàng Leo nói hôm nọ. Theo Christine Niles đưa tin:

Tái khẳng định hôn nhân là giữa một người đàn ông và một người đàn bà, lên án phá thai và an tử, và kêu gọi hòa bình và chấm dứt chiến tranh, Đức Giáo Hoàng Leo XIV cũng đã nói với Đoàn ngoại giao ngày hôm nay:

Về phần mình, Giáo hội không bao giờ được miễn trừ khỏi việc nói sự thật về nhân loại và thế giới, bất cứ khi nào cần thiết, hãy dùng đến ngôn ngữ thẳng thắn có thể gây ra hiểu lầm ban đầu. Tuy nhiên, chân lý không bao giờ có thể tách rời khỏi lòng bác ái, vốn luôn có gốc rễ là mối quan tâm đến cuộc sống và hạnh phúc của mọi người nam và nữ. Hơn nữa, theo quan điểm Ki-tô giáo, chân lý không phải là sự khẳng định các nguyên tắc trừu tượng và phi vật chất, mà là cuộc gặp gỡ với chính con người của Chúa Kitô, sống động giữa cộng đồng những người tin.

Đó là một điều tuyệt đẹp. Sự kết hợp mà Đức Hồng Y Dolan và rất nhiều người khác hy vọng được chứng kiến.

Thứ sáu, Đức Giáo Hoàng Leo đã khôi phục lại sự hợp nhất sau một triều đại giáo hoàng gây căng thẳng cho sự hợp nhất. Hãy xem video Shameless Popery bắt đầu từ khoảng phút thứ 11. Bạn có bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thấy ngày mà Taylor Marshall và James Martin cùng cổ vũ cho Đức Giáo Hoàng không? Nhưng trên thực tế, đó không phải là cách mà mọi thứ được cho là phải diễn ra sao? Chỉ trong một tuần, Đức Giáo Hoàng này không chỉ khôi phục lại sự hợp nhất mà còn khôi phục lại cảm thức bình thường.

Thứ bảy, hãy cảnh giác với những kẻ kích động bên ngoài. Vào thời kỳ đầu của Roe v. Wade, theo cố Bernard Nathanson trong "Aborting America", những nhà hoạt động ủng hộ phá thai đã theo đuổi một chiến lược cố ý là tách giáo dân khỏi các giám mục của họ bằng cách tuyên bố rằng họ, những người ủng hộ phá thai, là tiếng nói thực sự của người Công Giáo về phá thai và biện pháp tránh thai. Ngay từ khoảnh khắc Đức Giáo Hoàng Leo bước ra ban công đó, một số người có ảnh hưởng trên phương tiện truyền thông theo kiểu Trump đã thử một điều tương tự. Này, bản thân tôi cũng khá theo kiểu Trump. Những bình luận trước khi trở thành giáo hoàng của Đức Leo về kiểm soát súng, biến đổi khí hậu và bài đăng lại đáng tiếc về bài chỉ trích Phó Tổng thống Vance của NCR, tất cả đều nằm ở phía cánh tả trong chính trường của tôi. Thỉnh thoảng tôi sẽ không đồng ý với ông ấy và chỉ khi được phép làm như vậy. Nhưng đừng nhầm lẫn. Tôi là người Công Giáo. Đức Leo là Giáo hoàng của tôi. Những người có ảnh hưởng theo kiểu Trump thì không.

Thứ tám, bạn có để ý thấy Đức Giáo Hoàng Leo thoải mái như thế nào khi là chính mình không? Tôi chưa thấy một Giáo hoàng nào thoải mái với sự thật rằng ngài là Giáo hoàng kể từ thời các Đức Gioan Phaolô II. Bê-nê-đic-tô và Phan-xi-cô, mỗi vị theo những cách rất khác nhau, có vẻ không thoải mái trong vai trò này. Đức Leo, giống như Đức Gioan Phaolô, dường như biết những gì người ta mong đợi ở mình và thấy ổn với điều đó. Tốt cho ngài.

Cảm ơn Chúa đã ban cho chúng ta Đức Giáo Hoàng Leo. Một người hợp nhất, một Giáo hoàng của hòa bình, người không để lại nghi ngờ rằng ngài sẽ bảo vệ “đức tin đã từng được truyền lại cho các thánh”.

________________________

(*)Peter Wolfgang là chủ tịch của Family Institute of Connecticut Action, một tổ chức vận động có trụ sở tại Hartford có sứ mệnh khuyến khích và củng cố gia đình như nền tảng của xã hội. Các tác phẩm của ông đã xuất hiện trên The Hartford Courant, Waterbury Republican-American, Crisis Magazine, Columbia Magazine, National Catholic Register, CatholicVote, Catholic World Report, Stream và Ethika Politika. Ông sống tại Waterbury, Conn., với vợ và bảy người con. Quan điểm được nêu trên Catholic Culture hoàn toàn là của riêng ông