Hồng Kông: Ðức Hồng Y Crescenzio Sepe, Tổng Trưởng Bộ Truyền Giáo được Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị cử đi đại diện, đã chủ sự Thánh Lễ An Táng Ðức Cố Hồng Y Gioan Baotixita Hồ Chấn Chung tại Nhà Thờ Chánh Toà Vô Nhiễm vào sáng Thứ Bảy 28/9/2002.


Ðức Cố Hồng Y Gioan Baotixita Hồ Chấn Chung đã qua đời sau Ðức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận một tuần vào sáng sớm ngày Thứ Hai 23/9/2002, sau thời gian mắc bệnh ung thư tủy sống hưởng thọ 77 tuổi.

Thánh Lễ an táng với sự tham dự hơn 1000 Giáo Dân và những chức sắc hàng đầu trong chính quyền kể cả Tổng Thư Ký Hành Pháp tại Hồng Kông là ông Donald Tsang, cũng như nhiều đại diện các đoàn thể tôn giáo bạn. Sau đó linh cữu Ðức Cố Hồng Y Chung được chôn cất tại Ðất Thánh St Michael.

Trong Thánh Lễ Ðức Hồng Y Sepe nói: "Giáo Hội Công Giáo Hồng Kông được trưởng thành và đoàn kết, cho thấy thành quả sự nghiệp do Ðức Cố Hồng Y".

Ðức Cố Hồng Y Chung sinh ngày 26/3/1925, được thụ phong tại Hồng Kông vào ngày 6/7/1952, được bổ nhiệm làm Giám Mục vào ngày 5.4/1975, được thụ phong Giám Mục do Ðức Hồng Y Agnelo Rossi, Tổng Trưởng Bộ Truyền Giáo vào ngày 25/7/1975. Ðức Thánh Cha tấn phong lên Hồng Y vào ngày 28/6/1988 là vị Hồng Y đầu tiên tại Hồng Kông.

Ðức Hồng Y GB Hồ Chấn Chung được ca ngợi là người làm việc âm thầm, bắc nhịp cầu liên kết giữa Giáo Hội Hoa Lục và Giáo Hội Hoàn Vũ. Ðức Hồng Y đã ban hành lá thư mục vụ năm 1989 với chủ đề "Tiến về Thập Niên Tươi Sáng", trong đó Ngài nhấn mạnh đến "sứ vụ lịch sử hoà giải với Hoa Lục và Giáo Hội Trung Hoa" của Giáo Phận Hồng Kông.
Ðức Cố Hồng Y đã thành lập Trung Tâm Nghiên Cứu Thánh Linh (HSSC) tại Hồng Kông được coi là đường dây chính để đối thoại và lấy tin tức về tình trạnh Giáo Hội tại Hoa Lục.

Ðức Hồng Y lúc nào cũng đón tiếp nồng hậu các Giáo Sĩ và Nữ Tu đến viếng thăm từ Hoa Lục, và Ngài luôn khuyên nhủ họ về thánh giá và trách nhiệm của mình, nhất là Ðức Cố Hồng Y lo lắng về tình trạng Giáo Hội Công Giáo tại nơi sinh trưởng của Ngài ở Quảng Ðông . Ðôi khi vì tha thiết và yêu thương Giáo Hội Công Giáo tại Hoa Lục mà Ðức Hồng Y cũng bị chỉ trích là Ngài "thiên về cánh tả". Cho dẫu thế nào đi nữa, Ðức Hồng Y Hồ Chấn Chung là một người rất khôn ngoan và trung thành với Tòa Thánh. Mặc dầu tình trạng thiếu thốn Linh Mục coi sóc cho hơn 347 000 giáo dân sống rải rác tại Hồng Kông, Ðức Cố Hồng Y đã ra chỉ thị không nhận các Linh Mục đến từ Hoa Lục đảm trách mục vụ tại Hồng Kông, vì đến một ngày nào đó các Linh Mục đến từ Hoa Lục sẽ bị chính quyền Cộng Sản tại Hoa Lục lèo lái và lấn lướt.

Tuy nhiên, Ðức Cố Hồng Y cũng khuyến khích và phát động gởi sách vở tài liệu và tài chánh giúp đỡ Giáo Hội Công Giáo tại Hoa Lục. Sau ba lần viếng thăm về quê hương Trung Quốc, Ðức Hồng Y đã vận động được để cho Ðức Giám Mục Giuse Trần Minh Quân là thần học gia đầu tiên tại Hồng Kông về dạy Ðại Chủng Viện Sheshan ở Thượng Hải.

Ðức Giám Mục phó Giuse Trần Minh Quân sẽ lên thay Ðức Cố Hồng Y để cai quản Giáo Phận Hồng Kông, Ngài là nhân vật số 2 của Giáo Hội Công Giáo tại Hồng Kông. Ðức Giám Mục Giuse Quân từng lên tiếng thẳng thắn chỉ trích chế độ cộng sản Trung Quốc, mặc dầu đã từng về dạy tại Ðại Chủng Viện ở Thượng Hải, Ðức Cha đã bị nhà nước Trung Quốc cấm không cho trở lại Trung Quốc từ năm 1998.

Ðức Cố Hồng Y Gioan Baotixita Hồ Chấn Chung ra đi để lại Hồng Y Ðoàn còn 171 vị với 115 vị dưới 80 tuổi được quyền bầu Giáo Hoàng trong Cơ Mật Viện. Ngày 25/9 là ngày Sinh Nhật tròn 80 tuổi của Ðức Hồng Y Roge Etchegaray, nguyên Chủ Tịch Hội Ðồng Giáo Hoàng Công Lý và Hoà Bình và Chủ Tịch Ủy Ban Trung Ương Năm Thánh 2000 cho nên số 115 vị chỉ còn lại 114 vị được bầu trong Cơ Mật Viện.